Các mẹ ơi, tư vấn giúp mình với, tháng 7 này mình sinh em bé, 2 bên gia đình nội ngoại thì cứ nhất quyết bảo mình pải về quê sinh, như ngày xưa các cụ vẫn sinh nở bình thường ý. Nhưng mình thì mún sinh ở bệnh viên cho yên tâm vì nhỡ xảy ra chuyện gì còn xử lý kịp thời, chứ ở quê thì ko bít pải làm sao. Nhưng chưa nghĩ ra cách thuyết phục các cụ, vì các cụ bảo thủ lắm. hic
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đang để dành tiền mai mốt thư thả tập...
Tháng 7 này em cũng sinh, em con đầu nên cũng chả tính toán rồng rắn gì, với lại cũng không để ý mùa đông hay...