Chỉ còn 40 ngày là em bé chào đời, mẹ chồng không nhìn tới, bố mẹ không quan tâm, danh phận trên giấy tờ cũng không có.

Dù hiện giờ tư tưởng thoáng hơn rất nhiều nhưng một số nơi, người ta vẫn quan niệm con gái có bầu trước cưới là hư hỏng. Rất nhiều cô gái phải ngậm đắng nuốt cay, bị nhà chồng sỉ vả, xem thường chỉ vì lỡ nhẹ dạ, ôm bụng to đến xin được cưới. Những cô gái lầm lỡ, vừa đáng thương lại đáng trách.

Dù có ghét người mẹ thì trẻ con có tội tình gì mà họ nội, họ ngoại nỡ lòng hắt hủi. Hôm trước, em đọc được chia sẻ về hoàn cảnh sống dột nát của mẹ bầu sắp sinh vì lỡ mang thai trước cưới. Tội nhất là đứa bé, chờ đón con chào đời là một tương lai mờ mịt, thiếu thốn, nội không nhận, ngoại không thương. Con còn vướng phải một người bố nhu nhược, không bảo vệ được vợ con.

hình ảnh

Ảnh: dailyheadlines

Chị này hiện đang ở Hoành Điếm, Quảng Tây, xứ Trung, nghe nói là chưa đầy 40 ngày nữa sẽ đến ngày dự sinh. Lúc này, mẹ bầu sắp sinh sống trong một căn nhà dột nát, không có người thân hay bố mẹ chồng. Từ lúc có bầu đến giờ, chị chưa ngày nào được vui vẻ, hạnh phúc, luôn sống trong đau khổ.

Mang thai là lúc người phụ nữ nhạy cảm, yếu sức, cần người chăm sóc, được ở nơi sạch sẽ, an toàn, che được mưa nắng. Nhưng chị phải ở trong căn nhà tồi tàn, khá ẩm thấp, bị dột khi mưa. Tất cả chuyện này bắt đầu từ việc chị lỡ mang thai ngoài ý muốn hồi năm rồi.

Chị không hiểu sao lại đi thương người này, không xe, không nhà, không tiền, lại là người nhu nhược, không có tiếng nói trong gia đình. Khi biết mình có bầu, chị theo về nhà chồng ở nhưng mẹ chồng không chấp nhận chị, ghét ra mặt. Gọi là chồng nhưng chưa được cưới hỏi đàng hoàng, cũng chưa đăng ký kết hôn.

hình ảnh

Ảnh: dailyheadlines

Anh em trong nhà chồng nhậu nhẹt thâu đêm, chị bầu mệt mỏi không thể nghỉ ngơi vì quá ồn. Nói thì mẹ chồng mắng, còn chồng thì nghe lời mẹ. Cuối cùng chịu không nổi, chị dọn ra ngoài, thuê một căn nhà ọp ẹp nhỏ như một cái phòng, giá 900 nghìn/tháng.

Bố mẹ đã từ mặt từ khi chị có bầu, ép chị bỏ bé nhưng chị không chịu, bị từ mặt. Nên giờ có sinh con chị cũng phải tự bắt xe một mình đi bệnh viện. Chị buồn phiền đủ chuyện, dự định sinh con xong chị sẽ đi nơi khác sống, rời xa mảnh đất đau buồn này.

Ở thời điểm này, ai đúng ai sai không còn quan trọng, chị chỉ nghĩ làm sao để nuôi con, bù đắp cho con. Ai cũng thương cho chị, ngay từ đầu đã thương sai người, lại nhẹ dạ mang bầu khi chưa chắc chắn về tương lai. Có người nói thẳng chị là người vô trách nhiệm. Để mang bầu trước cưới là vô trách nhiệm với bản thân, vô trách nhiệm với đứa con.

hình ảnh

Ảnh: dailyheadlines

Rồi mai sau con chị sẽ ra sao khi mang tiếng là đứa con ngoài giá thú. Không bố nuôi nấng, không nội ngoại quan tâm. Nhiều người cũng vào nhắc nhở các cô gái, nên tỉnh táo khi yêu đương. Đừng nhẹ dạ cả tin, dễ dàng dâng hiến, mang thai trước cưới mà tự chuốc tủi hờn. Đồng thời khi hẹn hò nên tìm hiểu kỹ về tính cách, gia đình của đối phương.

Hôn nhân với phụ nữ chẳng khác gì một ván cược, may thì gặp được người tốt, nương tựa cả đời. Rủi thì chuốc khổ sầu, nhận lại toàn đắng cay. Tỉnh táo lên các nàng ơi, đời không như phim và ngôn tình chỉ ở trên sách. Đừng để những đứa trẻ phải chào đời vì sai lầm của người lớn.

Thông tin tham khảo DDN