Sang tuần sinh mà không xin được giấy chuyển viện, các mẹ cao kiến giúp mình với!
Tình hình là sang tuần sau mình đi sinh rồi nhưng lại không thể xin được giấy chuyển viện từ nơi đăng kí bảo hiểm các mẹ ạ.
Mình đã làm xét nghiệm và đăng kí sinh ở PSHN rồi vì có nhờ chị y tá gần nhà cho thuận tiện nữa.
Hôm qua mình đi xin giấy chuyển viện thì không thể xin được vì bên cty mình lại đăng kí cho NV ở phòng khám đa khoa Đống Đa, 107 Tôn Đức Thắng. Ai dè họ có nhà hộ sinh ở 62 Thổ Quan. Mình qua đó xin giấy chuyển thì cô ở đó không cho mặc dù mình đã kẹp tiền 100K và nói khó trước với cô ở đó.
Nhưng cô ý bảo mình sinh thường thì sao phải chuyển, ở đây quy định rất chặt chẽ không thể làm khác được. Nếu ai sinh mổ thì họ sẽ kiểm tra vết mổ. Mình đứa đầu sinh thường nên mình bảo đứa 2 này cháu xin mổ vì đứa trước đẻ thường đau sợ quá khủng hoảng tinh thần mãi. Nhưng cô ý vẫn bảo ở đây các cô mất cả trămm triệu mới có được 1 chỗ làm thế này, nhận tiền của các cháu để mất việc à.
Xong cô ý bảo nếu cháu có y tá quen ở PSHn thì họ sẽ có cách giúp cháu được thanh toán đủ 80% chi phí như bt mà không cần phải làm giấy chuyển. Mình cũng chả biết đúng hay không nữa.