Ra máu, không đau bụng, liệu mình có giữ được con không? huhuhu
Chủ nhật tuần trước, vừa giặt giũ, phơi quần áo lên giường nằm thì thấy ướt ướt, sờ vào thấy máu :(( MÌnh sợ quá. Chạy vào toilet cởi quần ra thì máu vẫn chảy ròng ròng. MÌnh choáng quá. Nhưng được vài giây sau thì không chảy máu nữa. Mà cũng không bị đau bụng gì cả.
Vội lên giường nằm gác chân, và thiếp đi, đến đầu giờ chiều, chạy xe máy vào BVPS HN khám cấp cứu. Siêu âm thì em bé được 3w4d. Còn theo KCC thì em bé mới được có khoảng 28 tuần thôi.
Bác sĩ khám cấp cứu bảo có thấy ra máu nữa đâu, xong kê đơn nospa - chống co thắt tử cung - và bảo 3 tuần sau khám lại. Chẩn đoán dọa đẻ non :((
Hôm sau, mình đi làm, để giải quyết nốt một số việc rồi nhờ nguơì quen đưa vào viện khám lại. Bác sĩ cũng chẩn đoán là dọa đẻ non, tử cung kín, bụng mềm, cho uống một loạt thuốc chống co thắt, vitamin. cũng không nói phải nghỉ ngơi gì cả, người quen của mình phải đề nghị xin giấy cho nghỉ 1 tuần bác sĩ mới cho giấy :(.
Từ hồi ra máu, mình thấy hai khớp (hay là cơ) háng khó chịu, mỏi. Còn lại ko hề bị đau bụng, đau lưng gì cả. Con vẫn đạp khỏe. Siêu âm nước ối bình thừong, chỉ số đều bt. Hôm thứ Năm vừa rồi, mình lại ra máu nữa, ướt một bvs hàng ngày. cũng không đau bụng gì cả, đi toilet mới biết :(( Mình lo quá. Thấy dọa đẻ non cũng nguy hiểm lắm, khó giữ được con. Mà mình đã cố gắng giữ em bé rất nhiều, chịu bao áp lực vì mình là single mum.
Mình chẳng biết phải làm sao nữa, lên đây mong được các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ, bảo mình nên làm gì? Liệu mình có giữ được con không? Đến thứ ba tuần sau mình đi làm lại rồi - mình không thể xin nghỉ được vì mình chưa dành dụm được nhiều tiền cho khi sinh. Công việc văn phòng thôi, nhưng khổ cái là mình đang ở tận tầng 4, phải leo cầu thang...
Các mẹ xem liệu mẹ con mình có trong tình trạng nguy hiểm quá không? MÌnh nên làm gì bây giờ????????