Em xin chào các mẹ, xin các mẹ dành thời gian đọc bài của em và cho em lời khuyên nhé


28/2 : là ngày kinh cuối của em


5/3 : em đi khám hiếm muộn (ở Ngọc Lan) vì mong có con, kết quả em bị đa nang buồng trứng phải nhưng xét nghiệm máu thì nội tiết tốt và kinh nguyệt đều nên ổn


7/3: xét nghiệm tinh dịch đồ : tinh trùng bất thường đầu 90% không có hoặc ít arosome (chất để phá màng trứng chui vào trong) , bác sĩ hẹn 2 tuần sau lên làm lại kết quả tinh dịch đồ mới


Hic buồn lắm nhưng về bồi bổ cho chồng và nghiêm cấm hút thuốc uống bia và uống viên dầu cá DHA( em đọc bao thấy DHA tạo chất arosome cho tinh trùng), dù không có hy vọng nhưng trước khi lấy tinh dịch đồ mới em vẫn quan hệ bình thường


ngày 10/3 và 13/3 xxx


ngày 18/3 : kiểm tra tinh dịch đồ mới tuy số lượng tăng lên từ 16 triệu con thành 176 triệu con nhưng vẫn bị bất thường đầu 92% ít arosome => bác sĩ kết luận không thể có thai tự nhiên và bom tinh trùng được chỉ có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm thôi


Hai vợ chồng buồn lắm an ủi nhau bằng xxx vào buổi tối hôm đó 18/3


ngày 23/3: thử que 1 vạch


ngày 24/3: nhảy cầu thang 2 bậc vì không có đường đi


ngày 25/3: ra máu cứ nghĩ là máu kinh nhưng chỉ ra 1 ít rồi không thấy nữa


ngày 30/3: đi nhà thờ và thấy ở trước cửa nhà thờ Chúa Cứu Thế có treo hình bào thai nên cầu nguyện và ra tượng Đức Mẹ khấn


ngày 3/4: thử que lên 2 vạch , mừng lắm nhưng không tin vì bác sĩ vừa phán mình chỉ có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm mới có con thôi mà


ngày 4/4: đi siêu âm bụng ở bệnh viện hoàn mỹ , bác sĩ nói thấy có cấu trúc giống túi thai nhỏ bằng hạt mè chưa xác định được có phải là thai không nên hẹn lại 1 tuần tái khám


Hoang mang wa nên em ra viện paster xét nghiệm beta HCG : 2462 ( chỉ số tương đương với 5 tuần)


ngày 5/4: nhỏ bạn giới thiệu bác sĩ tư và qua khám, thì bác dựa vào số liệu beta HCG và siêu âm có sẵn của em thì kết luận em có thai, đúng là phép lạ các mẹ nhỉ.


ngày 6/4:buổi trưa em ra chợ mua đồ mới rộng rãi hơn, chạy lên nhà thờ mua hoa dâng Đức Mẹ, buổi chiều thấy lâm râm bụng dưới nhưng không biết, buổi tối chuẩn bị đi lễ Chúa chết thì em thấy 1 đường màu hồng trên quần như sợi chỉ rồi thử bỏ tay vào trong kiểm tra thì thấy bị ra máu cá và hốt hoảng chạy lên gặp bác sĩ, bác sĩ tiêm thuốc giữ thai và nói là 3 tháng đầu chưa chắc , chỉ biết cố gắng dưỡng, nếu dưỡng được thì tốt nhưng nếu không được thì cũng là do sự đào thải của thai nhi quá yếu T_T lo lắng


ngày 7/4: Mẹ chồng dẫn em lại bác sĩ mới. bác sĩ tiêm thuốc dưỡng thai và siêu âm cho em nói em thai còn nhỏ khoảng 5 tuần chưa thấy phôi thai, xung quanh thấy ra huyết nhẹ, túi thai nằm thấp dễ sẩy nói em phải hạn chế đi lại, bác sĩ cho thuốc uống cầm máu, thuốc dọa sẩy thai trong 5 ngày thuốc đặt hậu môn làm giảm co thắt tử cung trong 2 ngày và hẹn 5 ngày sau tái khám.


ngày 8/4: em bị tiêu chảy chưa biết nguyên nhân


Xin lỗi các mẹ yêu vì em quá dài dòng, nhưng em muốn chia sẽ cùng các Mẹ, và mong Mẹ nào có kinh nghiệm cho em lời khuyên vì 3 lý do sau:


1/ bác sĩ nói em 5 tuần rồi mà sao vẫn chưa thấy phôi thai mới chỉ thấy túi thai thôi (tim thai thì tuần thứ 8 nên em không thắc mắc)


2/ có mẹ nào bị ra máu do túi thai nằm thấp xin chia sẽ chút kinh nghiệm cho em , và em nên làm gì ăn gì nhỉ?


3/ giờ lại thêm tiêu chảy nữa, xin các mẹ nào giúp em chút kinh nghiệm nhé


cám ơn cả nhà