Chào các mẹ ở diễn đàn,mình đã có 1 bé trai 3 tuổi và cả 2 vợ chồng cùng lên kế hoạch là năm đinh hợi này có tập 2 cho nó có anh có em,suốt 5 tháng trời trượt vỏ chuối chờ đợi cứ sợ là khg kip năm nay vì xã nhà mình trên 40 mình thì 36 tuổi ,cuối cùng tháng thứ 6 mình có thai, cả 2 vợ chồng rất mừng được như ý.
Đến nay thì thai mình hơn 7 tuần,hôm qua mình đi khám thai BS nói là mình có 2 thai ( sinh đôi ) mình khóc từ bệnh viện về đến nhà,cả đêm hôm qua và ngày nay mình cứ khóc ,bây giờ ngồi tâm sự trên diễn đàn mình cũng vừa viết vừa khóc đây, chưa kịp vui thì buồn quá ,mình khg ở VN nên khg có sự giúp đỡ của cha mẹ ,sinh baby ở nước ngoài 1 mình phải làm hết tất cả khổ lắm các mẹ à, bây giờ mình khg biết phải làm gì đây.Có mẹ nào đã sinh đôi hay có cùng tâm trạng thì cho mình chút thông tin với, thật sự mình rất bối rối & sợ nhiều lắm. Cảm ơn các mẹ trứoc.
Mình không hiểu và thông cảm nổi đâu (Xin lỗi nếu câu nói này làm bạn phật lòng) ......... Trời sinh voi, trời sinh cỏ.........với bản năng của một người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em chúc mừng chị đã có em bé như ý muốn. Em cũng sinh đôi 2 bé gái năm nay đã 3,5t rồi. Các Cháu khoe, ngoan, và...
cô bạn trong sở có 2 thằng cu sinh đôi . Cổ nói cổ như con lật đật . 2 cu con...
Thích thế còn gì, con cái là trời cho đấy mẹ nó ah, tôi cũng mong sao mà sinh đôi mà ko được đây!
Siêu âm tuần thứ mấy...
Thật sự thông cảm với tâm trạng của chị vì quả thật theo khoa...
Ở box...
Nếu khả năng kinh tế cho phép, chồng bạn...