Các mẹ cho em tí lời khuyên nhé , chẳng là em sẽ sinh con vào dịp tết này nhưng mà lại ở với bố mẹ chồng già ( ông bà đều hơn 70 cả rồi cũng hay ốm đau lắm ) chồng em thì dù rất quan tâm tới vợ nhưng mà vụng lắm lại còn lười nữa . Em đang nghĩ không biết là mình sẽ thuê người về hay về bên mẹ đẻ nữa , nhưng mà tết thì tìm đâu ra người giúp việc bây giờ nhà thì lại chật , dù rằng kinh tế em có , Hiện giờ em mới chỉ tìm đc lau giọn nhà theo thời gian thôi tuần 2- 3 buổi, ý của bố mẹ chồng em là pải tìm người nào trung thực ko phải họ hàng , bạn bè ...= bó tay , ý của hai cụ là phải để bé con nhà em ít nhất 1 tháng ở nhà rồi mới được sang nhà ngoại nhưng chồng em thì lại muốn em sang từ tháng thứ 9 .Em nghĩ rồi nếu em ở nhà đến khi con em đc 1 tháng tuổi thì ai sẽ là người chăm mình , giặt rũ cơm nước ,trông con ban đêm , em lại ở trên tầng 3 nữa chứ không lẽ leo từ tầng 1 nên tầng 3 rồi từ tầng 3 xuống tầng 1 vừa làm việc nhà vừa chăm con sao ? .Nhưng nếu em về bên ngoại thì cũng ko đc em muốn bên nhà chồng em có 1 tí ti gì đó gọi là trách nhiệm dù rằng em biết họ cũng sẽ chẳng chăm em đâu bởi em mang thai nghén ngẩm thế cũng có ai hỏi thăm đc câu nào .Với lại điều quan trọng là em thương bố mẹ em thôi ,mẹ đẻ em lại không thể thức đêm được .Bây giờ em pải t thế nào hả các mẹ ? cho em lời khuyên đi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đang bầu 6,5 tháng, dự sinh tháng 12...
Sắp lấy chồng, chưa gì đã nghe dọa chuyện con cái. :p