Tình hình là mình mang thai 35 tuần rồi. Lúc trước khi mang thai mình chỉ có 40kí thui giờ gần sinh rồi mà lên được gần 9 kí à huhu:Crying: Lúc mới có thai mình nghén nặng lắm, ói suốt ra mật xanh, mật vàng, với lại mình không ăn uống được nhiều, uống sữa bầu được 2 lon thì xin thua vì mùi nó ghê quá!!! Mình cứ sợ con mình bị suy dinh dưỡng.
Mình mới 19tuổi thôi, mang thai con đầu lòng í, mà sao bụng cứ nhỏ xíu à!!! 35 tuần rồi chứ ít gì mà thấy bụng cứ nhỏ lắm, bs khám đo kích cỡ tử cung thì phù hợp với tuần thai,nhưng mình vẫn thấy bụng nhỏ và lo lắm. Các mẹ tư vấn dùm mình với, mình muốn sinh con ra khỏe mạnh thôi huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1