Nhìn mâm cơm bà đẻ nhà người ta cái muốn... đẻ liền, còn bữa ăn của em... chỉ muốn nằm khóc chẳng muốn đụng vào
Cơ thể mang thai 9 tháng 10 ngày và truyền vào cho con các chất canxi, sắt và folate, cộng thêm cơn chuyển dạ khá kinh khủng… làm cho người phụ nữ mất sức rất nhiều. Đó là vì sao sau sinh, tất cả các mẹ cần được nghỉ ngơi, chăm sóc từng bữa cơm, được yêu thương thật nhiều.
Như bản thân em, nhà có 2 chị gái và em nữa là 3 cô, lại sinh rất gần nhau. Nhưng may mắn là cả 3 đều được mẹ đẻ chăm sóc từng bữa ăn, món tráng miệng, đến tắm, phơi nắng cho em bé… Vì thế thời gian ở cữ của mấy chị em nhà em rất suôn sẻ và thoải mái. Mọi người đều bảo mẹ mình thương con, đảm đang, nhưng mẹ mình nói mẹ cũng từng sinh em bé và được bà ngoại chăm sóc kỹ càng, nên những gì mẹ cho là tốt, thì mẹ dành lại cho mấy cô gái yêu thôi.
Hôm qua rảnh rỗi em đọc tin trên mạng, thấy có một mẹ đang ở cữ, chia sẻ mâm cơm bà đẻ do mẹ chồng chuẩn bị cho. Em không biết phải nói sao nữa, nhưng bữa ăn so với mẹ em nấu cho thì rất thưa thớt… Mỗi bữa ăn mẹ ấy chụp gồm 1 tô cơm, món mặn rất ít và 1 chén canh, không hề thấy món tráng miệng hay nước uống đâu cả. Em nhìn cứ tưởng là của một mẹ đang ăn kiêng để mau lấy lại dáng.
Chủ nhân của mâm cơm, mẹ H.H. cho biết "Cả đời này sẽ không bao giờ quên những ngày nằm cữ mẹ chồng đối xử như thế này với mình". Em thấy mẹ này đang chất chứa nhiều thứ trong lòng không nói được, những mâm cơm này chỉ là giọt nước tràn ly thôi.
Bữa cơm trắng thịt nạc kho
Cơm trứng chiên và canh cà rốt su su
Cơm thịt rang nghệ, canh ngót
Phụ nữ sau sinh sức khỏe yếu đi, cộng với chăm con mỏi mệt, chưa quen với nếp ăn ngủ của con… nên mệt mỏi là chuyện dễ gặp. Ngoài ra tâm lý thời gian này của các mẹ cũng xuống hơn mức bình thường, rất dễ cảm thấy cô đơn, tổn thương.
Theo em, ngoài sự quan tâm, chia sẻ, các mẹ ở cữ cần được ăn những món ngon, phong phú, đổi bữa theo ngày. Nếu như nhà không có người phụ, có thể bàn với chồng thuê người nấu trong tháng đầu, hơi tốn kém hơn nên các mẹ nhớ phòng bị kinh tế cho khoảng thời gian này. Tốn một chút mà tâm lý, tinh thần thoải mái, cộng với cơ thể mau hồi phục… thì sau 4 tháng có thể đi làm lại, kiếm tiền lại sau thời gian nghỉ ngơi chăm con nhỏ mà.
Em mới thấy web này chia sẻ những mâm cơm bà đẻ phong phú với 2-3 món mặn, canh và một món tráng miệng… đủ chất, dễ ăn, dễ chuẩn bị. Em cũng từng được mẹ nấu cho những món tương tự vậy, nhưng em không có lưu hình chi tiết, nên mượn tạm các mâm này, nhằm giúp các mẹ không bị bí ý tưởng khi nằm ở cữ. Cũng như có thể lên thực đơn chi tiết theo tuần – tháng cho mẹ đẻ/chồng hoặc người thân, người giúp việc chuẩn bị cho.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1