Có ai không? Từ hôm 22/6 em đi siêu âm là thai được 5 tuần 2 ngày, sau đó em bị nghén ko ăn uống được gì. Ăn gì nôn nấy, uống ngụm nước nhỏ cũng nôn ra ngụm nước luôn. Hiện giờ em sợ tất cả mọi thứ mùi, ánh sáng, tiếng động, kể cả tiếng ti vi, người nói, sợ gió, sợ cả chồng (mặc dù chồng rất sạch sẽ nhưng em ko chịu được mùi cơ thể của chồng khi chồng đến gần vuốt lưng cho em khi em bị nôn). Đến hôm nay em bị sút 6kg rồi. Em cũng truyền rồi nhưng em ko bị mất nước, truyền Glucose 5 có vẻ ko chịu, thành mạch của em rất kém
Giờ có cách nào để cải thiện tình hình của em ko ạ?.
(Không biết em post có sai vị trí bài ko. Nếu sai e nhờ MOD chuyển hộ bài của em về đúng chuyên mục với ạ)