Mình ngồi làm việc cùng các lập trình viên trẻ nên có nhiều gu nhạc, 1 góc thì nghe rock, 1 góc thì nhảy nhót, cơ khổ đứa ngồi gần mình nhất tính nó lại cổ quái gàn gàn nên nó nghe nhạc sến. Mới đầu là nhạc vàng, sau đó chuyển qua dân ca vọng cổ, cải lương, trầu văn thậm chí cả nhạc cúng kiểu cô Sáu đi đâu... nữa mặc dù vẫn bị mọi người chửi cho rầm rầm nhưng nó mở đủ nghe nên cũng chả ảnh hưởng đến ai. Một thời gian sau nó chuyển chỗ khác ngồi, khốn khổ cho mình giờ tự dưng lại thích nghe nhạc sến, đúng như kiểu mưa dầm thấm lâu ấy.


Tự dưng mấy hôm nay toàn bật các thể loại Chế Linh và hải ngoại sến sến kiểu Quang lê... ra nghe bị chúng nó chửi cho quá, lại cho tai nghe vào nghe mới hoành chứ, xong nhớ ra mình đang có bầu em bé (hơn 2 tháng) nên mới bật bài khác, nhưng được 1 lúc lại quay về các thể loại sến.


Hic, làm thế nào bây giờ các mẹ nhỉ?