Ngâm trà xanh (lá trà tươi) có mẹ nào bị như em???
Chào các mẹ,
Em bị trĩ (lòi một cục bằng đầu ngón tay cái, kèm theo đau rát và chảy máu mỗi khi đi wc) lên diễn đàn tìm hiểu và sau hai tuần tình hình đã khá hơn rất nhiều mặc dù nó vẫn ở đó, trĩ của em không co vào, nhét vào tí nó lại tòi ra ngay.
Hàng ngày em xay dấp cá ra uống, đến buổi tối ngâm nước trà xanh có pha muối (2500vnd trà + 500vnd muối to) sau đó nhét Protolog (5 viên cho 5 ngày) rồi đi ngủ.
Em bắt đầu ngâm trà xanh từ 30/9, uống dấp cá từ 4/10, nhét protolog từ 7/10
Khi ngâm nước ấm (nước trà xanh đun sôi + muối + nước lạnh) do em không thể giữ trong trạng thái mông chạm hờ mặt nước quá 1' được, vì khi đó bụng em nhọn hoắt,, rốn lồi ra, bụng méo một bên nữa, em sợ ảnh hưởng bé con nên ngồi cả vào trong chậu. Em ngâm làm 2 lần liên tiếp trong 30'
Hai ngày đầu không có vấn đề gì, từ ngày thứ ba thì em bị ra khí hư màu trắng trong không mùi. Em cũng tìm hiểu thêm và biết đó là chuyện rất bình thường khi mang thai, có thể tự ngâm bằng nước trà xanh.
Nhưng sáng nay khi em đi wc (đi tiểu) lúc dùng giấy thì thấy có những vệt vàng chanh nhạt, em đã kiểm tra, nó không phải ở hậu môn mà là ở âm đạo. Em tiếp tục dùng giấy lau kỹ hơn, sâu hơn thì thấy rõ ràng là màu nó càng vàng hơn, cho đến khi giấy không ướt nữa mà chỉ hơi âm ẩm vẫn có màu vàng nhàn nhạt.
Các mẹ có biết như thế là thế nào không???
Khi các mẹ ngâm trà xanh cũng ngồi như em chứ, hay chỉ hờ hờ mặt nước, hay là rửa ngoài thôi chứ không ngồi chậu như em?
Có mẹ nào bị như thế chưa vậy?
Hay đó là dấu hiệu gì? Rỉ ối? Các mẹ cho em hỏi màu của nước ối với? Ra thăm? Màu của ra thăm là hồng hồng hoặc đỏ đúng không các mẹ?
Lần đầu em mang thai, có tìm hiểu mà vẫn gặp những việc chẳng nghĩ ra được. Năm ngoái thì chạy cuống đít lên chữa đa nang buồng trứng, năm nay thì có bầu rồi mà vẫn lắm cái lo quá các mẹ ơi :Worried::Worried::Worried:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1