Nếu một ngày tôi mất giữa lúc sinh


Con tôi ra đời sẽ chịu nhiều đau khổ


Dẫu ngây thơ vẫn còn chưa biết đủ


Tháng rộng ngày dài trống vắng lắm con ơi


Nếu một ngày tôi chẳng ở thế gian


Dăm bữa nữa năm, chồng tôi rồi quên hết


Chỉ trẻ con như đang còn ngơ ngác


Hỏi mẹ đâu, sao đi mãi chưa về


Số phận định rồi mẹ chẳng thể khác đi


Dù trong tim không bao giờ mẹ muốn


Ngày hôm đó không làm sao khác được


Mẹ chỉ là cát nhỏ giữa biển khơi


Ở lại nhé mẹ lên đường thanh thản


Những ngọt ngào mẹ giữ mãi trong tim


Rồi năm tháng con sẽ dần khôn lớn


Trống vắng nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai...


11/6/2016 - tặng con yêu