Chào các mẹ. Mình mở topic này mong muốn nhận được chia sẻ từ các mẹ có chung cảnh ngộ như mình. Buồn quá các mẹ ạ. Mình mang thai bé thứ 2 thai được 10 tuần mình đi kiểm tra và khám Đinh kỳ đều đặn. Mình tăng 3kg sức khỏe tốt. Không nghén Ko thèm thứ gì nhưng ăn ngủ tốt, thai phát triển bình thường, cách đấy năm ngày mình đi kiểm tra thai khỏe. Nhịp tim đều nhưng tối hôm kia đi cùng đứa bạn vào 125 thái thịnh siêu âm Bs nói mất tim


Thai hai ngày rồi. Lo sợ quá chạy lên dốc phụ sản siêu âm lại Kq giống nhau. Sáng quay quay lại 125 thái thịnh khám Bs khuyên Chủ động bỏ sớm tránh băng huyết. Và chỉ nói qua có lẽ mấy hôm vừa rồi trời nắng nóng quá. Thế là sáng qua phải xử lý rồi. Buồn và hụt hẫng quá các mẹ ơi. Thế là tuột mất Rồng con rồi. Mất bao công sức chuẩn bị háo hức ...mong chờ. Có mẹ nào chung cảnh Ngọ như mình vào đây chia sẻ đi. Các mẹ có biết chỗ nào khám và làm xứ nghiêm tốt để tìm nguyên nhân thai lưu không chỉ Giúp mình với. Và kinh nghiệm ăn uống thế nào? Điều trị ra sao ở đâu để đề phòng cho lần sau. Mình muốn chuẩn bị thật tốt để sang năm đón rắn vàng... Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều..!