Mẹ giật mình khi thấy chiếc mũi khác thường của con
Lần đầu nhìn hình siêu âm của con, mẹ dường như không thể tin vào mắt mình khi thấy dị tật bẩm sinh của con. Mũi bé hoàn toàn không bình thường chút nào.
Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, Amy Poole đã bình tĩnh trở lại và nhận ra rằng không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cản tình yêu mẹ con giữa cô và em bé. Mặc cho hình dạng bé có khác biệt thế nào, mặc cho mọi người có xì xầm bàn tán gì đi nữa thì đó vẫn là đứa con bé bỏng cô yêu thương nhất.
Dù thế, mọi thứ vẫn không hề dễ dàng với hai mẹ con. Giờ đây, bé Ollie con cô đã được 21 tháng tuổi nhưng vẫn có rất nhiều lời ra tiếng vào khi thấy chiếc mũi của bé. Thậm chí tệ hơn, có người từng nói với cô rằng tốt hơn hết cô không nên sinh ra đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh như thế này.
Amy nhớ lại, khi mang thai 20 tuần, bác sĩ thông báo rằng có một mô mềm phát triển không bình thường trong mũi thai nhi. Mặc dù biết trước rằng bé con nhà mình trông sẽ không giống như những bé khác nhưng cô vẫn không thể không thấy bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy đứa con dị tật bẩm sinh của mình.
“Khi y tá mang Ollie lại gần tôi, tôi đã không thể nói tiếng nào khi nhìn thấy thằng bé. Thằng bé nhỏ xíu, nhưng cái mũi lại to như một trái banh golf vậy. Không giấu gì tôi cũng từng có hy vọng con sẽ bình thường, nhưng tôi luôn biết rằng dù sao đi nữa thì tôi vẫn sẽ yêu thương thằng bé thật nhiều.”.
Ollie là một trường hợp dị tật bẩm sinh vô cùng hiếm gặp khi một phần hộp sọ lại phát triển ở vùng mũi. Giống như rất nhiều người mẹ khác, Amy lựa chọn thương yêu Ollie vô điều kiện. Giờ đây, rất nhiều người đặt cho Ollie cái tên Pinocchio dễ thương bởi chiếc mũi đặc biệt của cậu bé.
Có nhiều kẻ trên phố luôn mất lịch sự nhìn chằm chằm và chỉ chỏ vào Ollie, gọi cậu là “đứa bé xấu xí”.
Amy tâm sự: “Có lần một người phụ nữ đã nói thẳng vào mặt tôi rằng lẽ ra tôi đừng nên có quyết định sinh đứa con giống Ollie. Lúc đó tôi đã tức tới nỗi bật khóc. Ollie là tất cả cuộc sống của tôi, là chú nhóc Pinocchio đời thực của tôi. Tôi lúc nào cũng thấy tự hào vì thằng bé.
Vì hình dáng khác biệt, tôi rất lo khi Ollie đi học sẽ bị bắt nạt, chọc ghẹo ở lớp. Nhưng tôi biết con mình là cậu bé rất dễ thương và không có lý do gì để giấu giếm bé cả. Ollie luôn hoàn hảo theo cách riêng của bé. Sự khác biệt không phải là cái tội”.
Amy kể thêm đôi khi chị gái Ollie – bé Annabelle – còn có chút ghen tị khi em trai mình nhận được quá nhiều sự chú ý. Annabelle vừa là chị vừa là bạn thân nhất của cậu bé. Hai bé luôn quấn quýt đùa nghịch với nhau cả ngày.
Ollie đã phải trải qua khá nhiều cơn phẫu thuật, kéo theo nguy cơ rất cao bị nhiễm trùng, viêm màng não… May thay tất cả đều bình an. Cậu bé đã rất giỏi vượt qua hết thảy.
“Tôi không muốn bất cứ đứa trẻ nào cũng phải chịu những lời nói khó chịu từ người khác như Ollie từng bị, vậy nên cách tốt nhất là giáo dục tư tưởng của mọi người”, Amy nói thêm, “Tôi mong đến một ngày, khi nhìn thấy Ollie người ta sẽ quan tâm đến việc tại sao mũi bé lại như thế hơn là chỉ biết chê cười.”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1