Đêm ngủ dậy mình thấy mắt nheo nheo, nhìn vào gương thấy mặt cũng bình thường nhưng khi nói và cười thì miệng méo, tìm hiểu thêm thì mắt cũng không nhắm kín được, chân mày không nhướng lên đều được, mũi phình cũng không đều nhau, sau khi search thì mình biết mình bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên (liệt mặt), mình đã đi BV Y học cổ truyền nhưng vì mang thai nên không được châm cứu chỉ xoa bóp, tập vật lý trị liệu cho cơ mặt, mình tập mấy ngày rồi, nói chung hiệu quả cũng chưa nhìn thấy gì, chỉ thấy mắt cũng chưa nhắm được, lông mày không nhướng được và cũng không chau lại được, liệt hẳn 1 bên mặt phải, chảy nước mắt nữa, hic...Có bạn nào từng bị giống mình hay có kiến thức về bệnh này chia sẻ mình ít kinh nghiệm để chữa với, Tây y thì phải dùng thuốc thời gian dài mà mình bầu bí thì cũng không dùng được, để lâu thì sỡ liệt cơ mặt sau này không hồi phục được, lúc đó thì xấu xí quá.Cảm ơn mọi người trước nhé.