Mình buồn quá, chuyện là mình năm nay 32t, đã có 1 con gái 6 tuổi, mình và ox quyết định sinh thêm 1 em bé nữa, vậy nên từ tháng 11 năm 2011 mình đã thả rui nhưng mãi đến lần thứ 4 thì mới có kết quả, hẳn các mẹ biết mình và ox vui mừng đến mức nào?Nhưng 2 tuần sau khi mình biết có thai thì bị ra máu rồi....!!?? Thật nhẹ nhàng như 1 kỳ kinh, mình không biết tại sao, đi khám bác sĩ chỉ kết luận 1 câu do"nội tiết yếu"!!?? và bảo sức khỏe bình thường và khuyên mình sau khi có kinh trở lại thì thả bình thường. Sau đó sức khỏe của mình cũng ổn định nhưng tinh thần của mình thạt bất an. Đến bây giờ thì đã 4 tháng sau cái ngày ấy, và mình cũng thả được 2 tháng rui nhưng chua có kết quả, bây giờ mình đang nôn nóng có baby đây.
Câu chuyện của mình là vậy đó, mẹ nào co kinh nghiệm chia sẻ với mình đi, hy vọng là tinh thần của mình sẽ ổn đinh, và sớm có tin dzui thông báo với các mẹ!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1