Mình đang mang thai bé đầu lòng, bước sang tháng thứ 7 rồi. Có mang thai mới biết tâm trạng hồi hộp, lo sợ, vui sướng, hạnh phúc là thế nào. Hôm nay buồn quá vào đây tâm sự với các mẹ 1 chút.
Thể trạng mình bình thường không phải thuộc dạng yếu ớt, hay bệnh vặt, thế mà khi mang thai rồi thì đủ thứ những chẩn đoán "nghi ngờ" đáng sợ :((
Hồi tuần 16, bác sĩ 1 (người theo dõi mình suốt thai kì) bảo mình có khả năng bị hở eo tử cung, chiều dài cổ tử cung ngắn sẽ dẫn đến sinh non -> hết hồn tập 1 => được chỉ định vô bv Hùng Vương để khâu. Ai dè, đo lần đầu bsi trong bv bảo bình thường, tử cung dài và ko hở, nhưng vì nhập viện vào cuối tuần nên phải ở lại đến đầu tuần sau. Rồi mình phải nằng nặc kêu khám lại cho kĩ, thì tự dưng lại lòi ra là tử cung ngắn...điên đầu thật, vậy là ở lại theo dõi thêm 2 ngày nữa. Siêu âm lần cuối bsi phán không cần khâu vì chỉ số lại bình thường :o ... Cho đến khi siêu âm hình thái thai nhi, tức là ở tuần 23 rồi, bsi siêu âm 3 (tư nhân) bảo tử cung ngắn hơn so với mức bình thường, nhưng cũng không ngắn quá => khả năng sinh non vẫn có thể xảy ra => lúc này thì chỉ biết cười trừ, vì muốn khâu eo cũng đâu có khâu được nữa :-S
Đến tuần 26, siêu âm định kì thì phát hiện dây rốn quấn cổ 1 vòng => lo lắng tập 2. Cẩn thận theo dõi, tự dưng 1 ngày đẹp trời con đạp ầm ầm như chưa bao giờ hăng hái thế. Mới đầu còn vui vui, sau thì lại sợ, con trở mình nhiều như vậy lỡ như....thì biết làm sao?! Thế là lại lật đật đi khám, bsi 4 (tư) siêu âm kết luận không còn dây rốn quấn cổ @};- Về nhà hí hửng, khen con sao lại ngoan thế, biết trở mình để tháo dây ra. Ai ngờ, ngay tuần sau, con im lìm 2 ngày liền không cựa quậy => lại lo lắng, suốt đêm cứ chập chờn không biết vì sao. Đi kiểm tra tim thai, bsi 1 nghe mình kể hiện trạng, lo lắng kêu lên bàn siêu âm lại. Hic, dây rốn lại quấn cổ :((
Ngoài chuyện đó ra, bây giờ lại thêm lo lắng tập 3 là bsi nghi ngờ dây rốn còn bị thắt nút nữa chứ :-S Nhưng vì máy siêu âm chỉ là loại 2D, không nhìn rõ nên bsi cũng ko dám chắc. Qua bên bsi 3 để siêu âm 4D thì được phán chẳng thể xem được đâu, chỉ có nước sinh con xong rồi mới biết có bị thắt nút hay không :(( trời ơi, nếu có thì chắc chết con mình rồi còn gì nữa...
Cả đêm qua cứ trằn trọc không ngủ được, sợ 1 ngày bị phán "thai lưu"....Nhưng rồi giờ lại nghĩ, có biết thì cũng chẳng làm gì hay can thiệp gì được, phải không các mẹ???? Hay có khi nào biết trước là dây rốn thắt nút thì mình can thiệp đẻ sớm???? nhưng mình mới ở tuần 28, cũng rất nguy hiểm...
Buồn quá, bây giờ con đã có đủ hình hài, còn thấy được mặt con rồi, lại trêu sao mũi con tẹt thế...vậy mà bây giờ lại trong tâm trạng không biết con có đủ ngày đủ tháng khỏe mạnh để chào đời không....Sợ và lo, rồi lại tự trấn tĩnh, bà thầy bói đã nói là mẹ tròn con vuông mà!!! chắc là con chỉ nhõng nhẽo vậy thôi, làm nũng để mẹ lo nhiều 1 chút, cưng nhiều 1 chút....
Có mang thai mới hiểu được và cảm được tình thương của mẹ nhiều...Có con là niềm hạnh phúc vô cùng lớn, nhưng mang thai là quá trình đầy gian nan và lo lắng không thể tả, chỉ đến khi sinh con khỏe mạnh, mẹ mới phần nào thở phào nhẹ nhõm! Biết đó chỉ mới là giai đoạn đầu của hành trình nuôi con, nhưng mình vẫn muốn qua được giai đoạn này 1 cách trọn vẹn và an toàn nhất!!! Chắc giờ chỉ còn AQ 1 chút, tin vào lời thầy bói phán thôi 8-|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhièu lúc em cảm giác đã già đi 3 tuổi rồi, thỉnh thoảng đầu căng ra, cứ như thể toàn bộ tóc...