Chào cả nhà, suy nghĩ mãi tôi mới quyết định viết vài dòng tâm sự mong mọi người những ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy xin tư vấn giùm.


2 vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm nhưng chưa có con vì một số nguyên nhân. 2 vợ chồng đã tìm mọi cách nhưng đều vô vọng và cuối cùng cả gia đình nội ngoại ra quyết định nhờ em gái ruột của tôi mang thai giúp. Nói về em gái tôi nó đã có 2 con rồi nhưng vì hoàn cảnh và cũng bởi không làm chủ được bản thân nên 3 năm trước nó đã nghiện ma túy, khi phát hiển ra thì đã nghiện được 1 năm rồi. Sau đó chồng em gái tôi cho em tôi cai nghiện và đã thành công, cuối năm đó em gái tôi đã mang thai và sinh ra 1 bé con rất kháu khỉnh. Kể từ đó em tôi ko hề dính đến ma túy nữa. Đầu năm vừa rồi vợ chồng tôi quyết định nhờ em gái tôi mang thai hộ bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và đến nay em tôi đã mang thai được 3 tháng, cả gia đình đều vô cùng phấn khỏi đặc biệt là chồng tôi. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói khi 1 tháng trước cả gia đình tôi bàng hoàng khi phát hiện em tôi sử dụng lại ma túy (hít) ( từ dịp tết ). Tôi hoang mang và lo lắng vô cùng. Vì chưa trải qua hoàn cảnh như vậy nên tôi càng sốc, tôi chưa cho chồng tôi biết chuyện vì sợ chồng tôi không chịu nổi cú sốc này. Bản thân em gái tôi thì 1 mực khẳng định là không nghiện, gia đình ép đi thử máu nhưng nhất khoát không đi. Nhưng tôi khẳng định là em tôi nghiện lại vì tôi để ý theo dõi có rất nhiều hành vi không bình thường ( giờ giấc không bình thường, hay nói dối, tiền nong không minh bạch, đến địa điểm mua bán ma túy....)


Hiện giờ tôi không biết làm thế nào nên viết lên đây vài dòng tâm sự và cũng mong có ai am hiểu thì làm ơn tứ vấn giúp tôi mấy vấn đề.


- Trong thời gian mang thai nếu cố tình sử dụng ma túy thì sẽ rất nguy hiểm nhưng mức độ nguy hiểm như thế nào, sự ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng có nguy hiểm lắm không ( như dị tật, ốm yếu khi được sinh ra....)


- Thực tế có nhiều trường hợp bà mẹ mang thai khi vẫn đang sử dụng ma túy mà đứa trẻ sinh ra vẫn hoàn toàn bình thường không.


Kính mong diễn đàn giúp tôi với vì giờ tôi đang tuyệt vọng vô cùng , 10 năm nay 2 vợ chồng tôi mong mỏi có con mà lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Thật buồn quá.