Mang thai 3 tháng cuối (Tầng 59) mẹ con cùng vượt cạn bình an
Hi, thôi, mình xây nhà mới cho có tí khí thế. Mong các mẹ các con ủn mông cho hai mẹ con mình đẻ đúng ngày hoặc muộn hơn tí cũng đc ko thì phải ăn tết âm trong viện luôn,sẽ buồn lắm.
Chúc các mẹ, các con khỏe mạnh, vượt cạn bình an, ăn tết vui vẻ.
Con mình sao bé tí thế này, chắc nhỏ nhất hội 3 tháng cuối quá, 32w mà có 1,5kg thôi:Crying::Crying::Crying:mà còn ngôi ngược nữa chứ. hichic, mẹ mập ú, coi...
Con mình sao bé tí thế này, chắc nhỏ nhất hội 3 tháng cuối quá, 32w mà có 1,5kg thôi:Crying::Crying::Crying:mà còn ngôi ngược nữa chứ. hichic, mẹ mập ú, coi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
không biêt các mẹ chon bệnh viên nào để sinh em be? minh đang băn khoăn chưa biêt chọn bênh viện nào?
mong các mẹ có kinh...
Vâng,em định tuần sau nữa thi...
1. trang0209
Mẹ con em đi ngủ lấy sức mai gặp nhau vậy! (Hi...
1. trang0209
2. forever642005
3. thich_an_sushi
4. eminlove
Mẹ con cháu sáng nay 8h...