Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Thế ah chị. Em dự kiến đầu tháng 7 mới sinh cơ, bao giờ thì chị sinh thế ah? Nhà em không siêu âm giới tính nên cũng chưa biết... Xem thêm
Các mẹ ơi qua nhà mới đi nào
mẹ nó làm cái ticker cho tiên theo dõi nào
Mình vẫn nhớ mẹ Nhat Ha mà, 2 đứa mình có cùng ngày dự sinh mà. Cuối tuần này mình đi khám, hy vọng con iu cũng có cân nặng... Xem thêm
Mai e đi bệnh viện khám định kì , hôm rồi còn nằm mơ con đc 2 kí lô , lạy trời mai đi đc 1,5kg thì e cũng còn... Xem thêm
È. Thế này thì thành spam mất. Chả may mod vào del nick thì toi. Hihi.@ mẹ kimloan: thế tập 1 lúc sắp sinh mẹ nó có bị đi... Xem thêm
Nhà mới lần này ai sẽ xây đây nhỉ? Vẫn là mẹ Nấm nhé. ^^. Mẹ nó xây nhà được cái trộm vía nhà lên tầng nhanh lắm. Hihi. Nhà... Xem thêm
Chào cả nhà! Tớ mới đi khám hôm chủ nhật. Con yêu được 2490gr (trộm vía con). Đã thuận ngôi và hoàn toàn bình thường.Tớ đi làm hết tháng... Xem thêm
Dấu hiệu mang thai 3 tháng đầu có thể xuất hiện khác nhau ở mỗi phụ nữ. Đây là giai đoạn cơ thể bắt đầu thích nghi với sự thay đổi hormone và quá trình phát triển của thai nhi. Trễ kinh, buồn nôn, mệt...
Dấu hiệu mang thai tháng đầu tiên có thể chưa rõ ràng và khác nhau ở mỗi người. Một số phụ nữ có thể nhận thấy trễ kinh, mệt mỏi, căng tức ngực, buồn nôn hoặc nhạy cảm với mùi. Tuy nhiên, những biểu h...
Dấu hiệu mang thai sau 3 ngày là vấn đề được nhiều chị em quan tâm khi quan hệ không sử dụng biện pháp tránh thai và lo lắng về khả năng mang thai. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, cơ thể thường chưa có nhữ...
Không ít mẹ bầu lo lắng vì tháng này tăng ít hơn tháng trước, hoặc thấy người khác cùng tuổi thai nhưng cân nặng khác hẳn. Thực tế, mức tăng phù hợp còn phụ thuộc vào BMI trước khi mang thai.
Bảng tham...
Ba tháng đầu là giai đoạn nhiều mẹ vừa lo con thiếu chất, vừa mệt vì buồn nôn và chán ăn. Thực tế, mẹ chưa cần cố ăn thật nhiều. Điều quan trọng hơn là chọn thực phẩm đa dạng, an toàn và chia thành nh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
phải buôn hết nhà cũ đã mẹ nó ơi snag sớm quá mod phạt đấy, mod khóa mất nhà mới ngay, cố...
e ko biết làm mà ....
Huhu e lười lắm e còn 47 ngày nữa là phải ... đẻ rùi!!
Hết ngày mai là mình nghỉ ở nhà, chắc có nhiềm time vào 888 với các mẹ...
kẻo các con lại đói . NHưng đi ăn về có mẹ nào sợ mất chỗ ko ... hihihi