Em mới sa và biết baby của mình là bé gái. Em nghe nói những người phụ nữ mà sinh năm Kỷ Sửu hầu như ai cũng khổ lắm lắm, em nghe mà thương con quá đi thôi. Tại em bị lỡ kế hoạch chứ không có ý định sinh năm này. Mấy chị có người quen tuổi này có ai không khổ không thì cho em lời an ủi, hy vọng với. Em cám ơn mấy chị nhiều nhiều.
Ôi các mẹ chuẩn bị có công chúa là sướng rồi,em mong lắm mà kg được đây :Drooling::Drooling::Drooling:.... thằng cu nữa rồi các mẹ ạ.... :Battin ey::Battin ey::Battin ey: .....nói...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
Sinh vào năm nay nếu theo chị là con gái sẽ khố nhưng ko phải đâu,nó còn phụ thuộc vào...
Nhà tớ 2...
Thực lòng mà nói thì ban đầu em cũng hơi bùn bùn vì...