chào các chị. mình chuẩn bị làm cha, vợ mình đang mang thai tháng thứ 2. từ khi mang thai vợ mình đòi ăn thất thường quá, đang lúc nữa đêm, đòi ăn bún mắm, ăn chanh, khổ nỗi em ngày đi làm tối về mệt quá nên ngủ, mỗi lần như thế em phải lon ton đi mua, dù nữa đêm cũng phải đi.
các mẹ ơi có cách nào giúp mình được không, chứ cứ đòi ăn tức tưởi kiểu này khổ quá.:(:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Trời, ngày nào cũng ăn thì mẹ...
:)) Y chang chồng mình thế, lo cho vợ con thì nhiuề lắm nhưng được cái làm biếng vô...
umh đúng đó bạn... thời buồi kinh tế khó khăn wa,,,, :D
Đến giờ mình vẫn thế, sắp sinh rồi nên ăn uống khiếp lắm, lên 22kg rồi... cứ 2 hay...