Gặp những người đàn ông đến với mình chỉ vì tiền, người phụ nữ mạnh mẽ quyết định làm mẹ đơn thân, tự sinh tự nuôi.

Nhiều người bảo làm mẹ đơn thân, không muốn có chồng nhưng vẫn sinh con là suy nghĩ ích kỷ, khiến đứa bé chịu thiệt thòi vì thiếu bố. Cũng có chị bảo phụ nữ có khả năng kinh tế, đủ sức nuôi con thì cứ làm single mom, ở một mình cho khỏe.

Nhưng suy cho cùng, đó đều là bình luận lúc rảnh rỗi của người ngoài cuộc. Chỉ người trong cuộc mới hiểu vì sao họ phải lựa chọn làm mẹ đơn thân. Ai chẳng muốn có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng tìm được một tấm chồng tốt.

Như nữ doanh nhân Diệp Dương, chấp nhận chi gần 2 tỷ tự sinh con vì không muốn lấy chồng nhưng lại khát khao làm mẹ. Đó là lựa chọn của một người phụ nữ bản lĩnh, có tiền, có chính kiến, mặc kệ những lời ong tiếng ve xung quanh.

hình ảnh

Ảnh: Netease

Chị Diệp Dương sinh năm 1988, là một người phụ nữ mạnh mẽ, vẻ ngoài khá đàn ông, cả tính cách cũng như đàn ông. Nhưng sâu thẳm, chị vẫn là phụ nữ, cũng khát khao yêu đương và có một mái ấm.

Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như ý muốn, cuối cùng chị lại chọn làm mẹ đơn thân. Sau nhiều năm bôn ba, tự thân lập nghiệp, chị đã có được cơ ngơi vững chắc nhờ đầu tư lĩnh vực mỹ phẩm. Cũng giống như những cô gái khác, gần 30 tuổi, chị đối mặt với sự thúc ép kết hôn từ gia đình.

Người ta nói phụ nữ giỏi quá thường lận đận tình duyên. Để có được thành công, chị cống hiến hết mình cho công việc. Công việc di chuyển nhiều, nhưng mỗi lần về nhà sau một ngày bận rộn, căn nhà trống trải khiến chị thấy cô đơn.

Không phải chị không yêu đương mà là chẳng người đàn ông nào đủ chân thành. Gặp gỡ nhiều người nhưng họ đến với chị đều vì tiền và lợi ích. Làm sao có thể hạnh phúc khi cưới người đàn ông không yêu mình.

Nhưng chị khao khát có một mái ấm và những đứa con của riêng mình. Nhiều lúc chị nghĩ chị kiếm tiền nhiều để làm gì, tại sao nhất định phải lấy chồng. Cuối cùng, chị quyết định chi số tiền gần 2 tỷ để tự tìm cho mình một đứa con.

Năm 2017, chị bay sang Mỹ để tìm “tinh hoa”. Chị thích con lai Tây vì thấy rất xinh đẹp. Chị yêu cầu tìm người khỏe mạnh, hướng ngoại, học vấn cao để lấy “tinh hoa”.

Bước tiếp theo chị phải kích trứng, chuyển phôi… Mọi việc diễn ra tốt đẹp, phôi thai được cấy ghép thành công và phát triển tốt, vậy là chị bắt đầu hành trình làm mẹ.

hình ảnh

Ảnh: Netease

Trước đó chị như đàn ông, làm gì cũng mạnh bạo. Từ khi có thai, chị đi chậm, học cách kiên nhẫn, bình tĩnh. Nhưng cũng có lúc tủi thân, khi bụng to lên, chị phải tự lo, đi khám thai chỉ một mình. Nhìn bà bầu nào cũng có chồng đi cùng, chị thấy chạnh lòng.

Đôi lúc chị lại nghi ngờ mình làm vậy đúng không và liệu con sau này có chấp nhận được sự thật không có bố. Gần đến ngày sinh, chị nặng đến hơn 84 ký, nhìn mình trong gương, chị sợ “bể” phom.

Nhưng ngày con chào đời, mọi hy sinh, tủi thân đều xứng đáng. Điều bất ngờ, tưởng con lai tây nhưng con sinh ra lại tóc đen, là một bé gái rất giống mẹ. Chị đặt tên con là Doris, có nghĩa là món quà trong tiếng Hy Lạp.

hình ảnh

Ảnh: Netease

Từ giây phút đó chị vừa làm cha vừa làm mẹ. Với điều kiện kinh tế hiện tại, chị dư sức cho con gái môi trường phát triển vượt trội và một nền giáo dục tốt. Chị không ngại khoe ảnh lớn lên cùng con lên mạng.

Nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống tự chủ, độc lập của chị. Nhưng không ít người chỉ trích chị ích kỷ, khiến con không có gia đình trọn vẹn. Chị thẳng thắn đáp trả: “Tôi sinh con đâu có làm phiền đến ai, chúng tôi sống cuộc sống riêng sau cánh cửa. Tôi dành cho con gái tình yêu của cha và mẹ, tôi không nghĩ mình ích kỷ”.

Chưa hết, Diệp Dương quyết định sinh tiếp một đứa con nữa vì chị hiểu được nỗi cô đơn của con một. Tháng 5/2021, chị tiếp tục ra nước ngoài để tìm con. Hiện chị đã có thai được 7 tháng và là một bé gái.

Sự nghiệp hiện tại của chị rất thành công, không chỉ mỹ phẩm, chị còn tạo ra thương hiệu quần áo trẻ em của riêng mình. Một mình nuôi con, chị đã cho cả thế giới thấy rằng phụ nữ có thể nắm giữ cả nửa bầu trời.

hình ảnh

Ảnh: Netease

Nhưng phải công nhận một điều, muốn làm mẹ đơn thân, tự sinh con tự nuôi như chị Diệp Dương trước tiên phải có nền tảng kinh tế ổn định. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để chọn con đường không chồng mà chửa này đâu.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Netease