Chu kì cuối của em là ngày 24/10/09. ngày Rụng trứng vào khoảng 15,16 tháng 11. Đến ngày 27/11 em đi thử máu thì kết quả thai chỉ có 2-3 tuần tuổi, em hoang mang quá cả nhà ơi, đúng ra thì phải 5-6 tuần chứ. Còn nữa em không thấy có dấu hiệu mang thai gì cả.
+ Trước ngày 3/12, thỉnh thoảng bụng em có nhói 1 cái, đi nhanh hay cử đọng hơi mạnh 1 chút là có cảm giác bụng hơi lâm râm, nhung sau hôm đấy em dể í cả ngày bung nhẹ tênh, lăn lộn, đi như bay cung ko còn cảm giac gì, kể cả đau lâm râm cũng không.
+ Ngực thì càng ngày càng bớt đau. Trước không đau lắm, phải lấy tay ấn vào mới thấy hơi hơi đau, h thì bóp mạnh cũng chả đau đớn gì, đầu ti thì chả thấy đau hay nhức gì luôn.
Hôm nay là 8/12 rồi mà chả thấy nghén hay mệt mỏi như mọi người nói, cũng chả đi tiểu nhiều, nói chung la thấy khỏe mạnh như lúc không mang thai i', không có tí ti gì cảm giac mang thai ca?
Mà đén tận 22/12 này em mới được gặp bác sĩ chuyên khoa, Đi khám bác sĩ gia đình thì họ nói nếu không chảy máu hay đau quặn bụng thì chưa phải lo, nhưng mà em nghĩ đến lúc đấy thì muộn rồi, nói làm gì nữa, xin thế nào cũng ko cho di siêu âm, khổ quá, huhuhuhu:Crying::Crying:
Còn nữa, em bị buồng trwúng đa nang, đây la đợt thuốc thứ 2 của em thì dính bầu luôn, đang mừng thì thấy mất hết dấu hiệu nên lo mất ăn mất ngủ.
Đêm qua đang ngủ thì bụng dưới tự nhiên đau, khó chịu, nhưng mà đạy đi vệ sinh cái là hết đau luôn, em lo bi thai lưu lắm vì nội tiết em kém mà, các mẹ cao kiến giúp em với, chết mất