E kg biết là báo động giả hay sao các mẹ ạ. Hôm chủ nhật trc e thấy có thừa 1 que thử thai nên mang ra thử. Cũng ngán ngẩm thử cho vui vì nghĩ sẽ 1v như các lần trc. Ai dzè chờ 1 tý nó lên vạch 2 mà mờ nhưng nhìn thấy đc các mẹ ạ. E kg tin vào mắt mình nbuwng bình tĩnh chờ tối mua thêm 5 que thử nữa. Sang thứ 2 e thử thì đều lên 2v đậm mờ luôn. Nhưng e cũng chả tin đâu, nghe con e dâu bảo nó chậm kinh mà vẫn lên 2v, trong khi e còn những 4 ngày nữa mới đến kỳ kinh cơ. E cũng im lặng đi thử máu thì beta hcg lên 1106. Mà bsi khám kia kg fai chuyên khoa đẻ nhưng đọc chỉ số bảo e có thai rùi. Thế là e về và chờ chậm 2 ngày thì đi sâ, nhưng bsi bảo kg thấy j cả, rùi hẹn thứ 7 tuần sau. Thứ 7 tuần sau là e chậm đc 10 ngày luôn. Thế mà đi siêu âm thì vẫn kg thấy j mà chỉ thấy chấm nhỏ. Bsi bảo hiện tại chỉ mới nghi ngờ chứ chưa dám chắc, hẹn thứ 7 sau. Bác bảo niêm mạc dày nhưng nghi là sắp có kinh hoaejc có thai. E hoang mang quá. Mây ngày chậm bụng e lúc nào cũng đau râm ran bụng dưới, kiểu chướng bụng nặng nề. Ngực thì căng đau. Kg có hiện tượng ra máu j hết mà chỉ có chất nhầy trắng thôi. Giờ phải chờ thêm 1 tuần nữa mới bít chính xác. Lo quá kg biết thế nào? Có mẹ nào bị giống trường hợp của e kg??