Help!! Mệt mỏi căng thẳng đau đầu trong 3 tháng đầu thai kỳ phải làm sao?
Chào các mẹ! Em vừa mới phát hiện có bầu. đi siêu âm thì bsy báo em bé được 8 tuần rùi.
Lúc biết tin hai vợ chồng đều hoan hỷ chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho em và bé đầu lòng. Sau khi phát hiện được ~3 tuần thì em không có dấu hiệu nghén ngẩm gì chỉ ăn nhiều hơn, hay thèm ăn và đói chưa kịp mừng được bao lâu thì hiện nay tình trạng thật tồi tệ :( cứ khi đói hay no thì em đều buồn nôn dữ dội, đau đầu liên tục. Cơ thể thì uể oải mệt mỏi rã rời.
Hiện em đang làm công việc văn phòng cũng không có gì cằng thẳng. Nhưng tư khi có bầu em thấy rất rất khó chịu với đồng nghiệp. Gần như em không nói chuyện với ai trong phòng nữa, nhìn thấy ai cũng bực dọc khó chịu. Cũng cse thêm với các mẹ là thật sự thì em đang muốn chuyển công tác sang khu vực khác nhưng 1 phần vì có bầu nên không chuyển được. Không biết có phải vì lý do này không mà mỗi lần đến cơ quan là em thấy rất mệt mỏi, chán nản chỉ tập trung vào cái máy tính không thiết tha gì nói chuyện với mn ở phòng.
đối vs gia đình thì chồng em là 1 người chồng tuyệt vời. Từ ngày có bầu ox đều cse công việc nhà và luôn chăm chút từng tý một cho vợ.
Nhưng thật sự gần đây bệnh em ngày càng nặng. đau đầu liên tục, người mệt mỏi buồn nôn, thỉnh thoảng lại khóc không lý do, đến cơ quan thì gần như câm không muốn nói chuyện với ai, ở nhà thì tâm sự với chồng nhưng vẫn ko thể nào thoát được ý nghĩ tiêu cực mệt mỏi chán nản.
Dao gần đây em luôn suy nghĩ về việc sẽ nghỉ làm. Nhưng sợ ở nhà 1 mình thì tình trạng sẽ còn tồi tệ hơn. Không biết có mẹ nào đã rơi vào tình trạng như em chưa ạ? Mong các mẹ cho em lời khuyên :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1