Help!!!! Hiện tượng ra máu rỉ rỉ suốt cả tuần??????
Các mẹ ơi cho em biết chút kinh nghiệm với. Chuyện là em đang có baby khoảng 6 tuần 5 ngày (hôm qua đi SA thì biết vậy) em đang ở mỹ nên mỗi lần muốn đi khám hay SA là khó khăn quá chừng. Không biết tại sao em cứ bị ra máu hoài, lần đầu tiên là vào khoảng cuối tháng 12 lúc đó ra máu màu hồng không nhiều lên mạng thì thấy nói là máu báo nên em cũng không để ý nhiều; tới hôm 1 tây vì phụ dọn nhà phải leo lên leo xuống cầu thang nên tối về em bị ra máu nhưng tuyệt nhiên kô bị đau bụng hay gì hết chỉ có điều là lân này máu ra màu đậm hơn lúc đầu, lần này ra màu đỏ cam ra một cái oc như là có KN rùi từ từ chuyển thành mầu đậm hơn thành màu nâu nhưng ra không nhiều chỉ rỉ rỉ như bị rong kn vào máy ngày cuối lúc đó là cuối tuần nên phải đợi tới thứ hai mới đi bác sỹ được, sáng hôm sau thì ngưng kô ra máu nữa. Sáng thứ hai thì thấy có chút xíu máu màu nâu nhưng ko nhiều đi bác sỹ phải lấy hẹn mà hẹn thì tới 12 tây mới có nên ox chở thang vô cấp cứu, nhưng lúc đó thì kô còn rỉ máu nửa nên tụi y tá kô chịu SA chỉ thử nước tiểu với máu thì nói là bình thường, hic hic có vậy thôi mà nó chém em $600 vừa bực mình vì con mỹ đen lấy máu đau mà lại thấy ghét, tốn tiền mà cái gì cũng nói là bình thường đòi SA thì lại kô cho. Buổi tối về thì máu màu nâu cứ rỉ rỉ ra hoài ra một chút rùi ngưng rùi lại ra típ, cái bụng của em thì cứ đau râm râm chứ không đau dử dội với lại bị đau bụng dưới, mà nó cứ kiêu ọc ọc hoài như đang đói bụng vậy, hôm qua với hôm nay em lại bị ra máu đầu tiên là ra máu màu đỏ đậm sau đó từ từ thì thành máu màu nâu nhưng hôm nay ra nhiều hơn và đậm hơn mấy lần trước mà đã ra liên tục hai ngày tuy ko nhiều nhưng cứ ra hoài lúc đi tiểu thì thấy lợn cợn như máu cục. Vậy là em đã ra máu cả tuần nay rùi, cứ rỉ rỉ ra rùi ngưng, ngưng xong thì ra típ. Các mẹ nào bít mấy hiện tượng đó là sao không xin nói cho em bít với cám ơn các mẹ nhiều lám!!!!!!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1