Trên diễn đàn có chị nào biết về hạt é và quả đười ươi hay lười ươi gì đó ko ạ.Hình như mấy cái laọi này chỉ ở trong Sài Gòn mọi người mới biết hay sao ấy ạ.Em vào SG thấy có bán chè hạt é.Còn sang Mỹ thì em thấy mọi người rất hay mua mấy loại hạt này về ngâm rồi ăn cho mát.Hồi em mới sang cũng ăn suốt thấy lạ lạ.Anh chủ nhà chỗ em ở cùng nói cái này rất mát nếu ai muốn bỏ thai ăn thật nhiều sẽ gây sảy thai tự nhiên.Hồi mới có bầu em ko biết nên vẫn ăn bình thường sau bị ra máu kiểm tra mới biết có bầu(mà em cũng ko rõ có phải do em ăn hạt é ko nữa).Em sợ quá ngừng luôn.Nhưng gần đây do chẳng ăn được bất kể một loại rau và hoa quả gì cả(mà trước đây em rất thích ăn rau,ghét thịt),bị táo quá em đánh liều ăn mỗi ngày một ít chè hạt é,đười ươi thì thấy đõ hẳn,Nhưng vẫn lo quá chẳng biết có làm sao ko nữa.Có chị nào biết thông tin gì hoặc có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho em với nhé!


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRECj0ZePZ0cl7d8_HeQ5_tgDIhba_C_MTL36FyxomEmAB6_7xYNw