Tháng 12/2009 mình có kết hôn với T. T hơn mình 10 tuổi (36 tuổi) nhưng do khác nhau nhiều thứ từ quan điểm, cách sống và lối sống, cả cuộc sống chăn gối cũng không hòa hợp nên đầu tháng 9/2010 mình ra ngoài sống ly thân hẳn (trong thời gian chung sống hầu như không có sự êm đềm). Mặc dù chồng mình bản tính rất tốt. A cũng rất trân trọng mình vì mình là người biết lo toan, chu đáo với gia đình.


Giữa tháng 9/2010, trong thời gian ly thân, mình thân thiết với một người mình luôn coi là anh, tên là PA. (cùng quê, cách nhà mình 3km, chú ruột anh ấy (tức em trai của bố PA) cũng là bác mình vì lấy bác gái bên họ nhà mình). Xung quanh anh ấy đều là họ hàng bên nhà ngoại mình. Anh ấy hơn mình 1 tuổi, sinh năm 1984. CÔng việc cũng tốt và ổn định. Chưa lập gia đình lần nào.


Cũng do mình vội vàng, tháng 10/2010 mình và anh ấy yêu nhau dù mình chưa ra Tòa. Cứ nấn ná mãi đến tháng 12/2010 mình mới ra Tòa xong.


Gia đình nhà anh ấy, đặc biệt là mẹ anh ấy cực kỳ ngăn cản chuyện 2 đứa yêu nhau. Do bà biết hoàn cảnh của mình như thế và không chấp nhận. Bà không muốn con bà lấy 1 người phụ nữ đã từng có 1 đời chồng. Còn mình không phải nói ngoa nhưng mình là người phụ nữ thuộc tuýp đảm đang, khéo léo, thông minh, nhẫn nhịn giỏi và nội tâm sâu sắc, tinh tế về nội tâm... Ấy vậy mà lúc chuyện mình thế này chưa biết làm sao nữa. Mình chỉ tin rằng nếu họ cho mình cơ hội và thời gian, mình sẽ chứng minh được với họ là mình xứng đáng có được hạnh phúc bên anh ấy.


Hôm nay là 24/1/2011 cũng là lúc em bé mình đang mang trong bụng cũng là con của PA bước sang tuần thứ 10 rồi đấy.


PA là người nặng về gia đình, chịu ảnh hưởng lớn của gia đình cũng như luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Vì thời gian mình và anh đến với nhau cũng không lâu dù quen cũng đã được gần 1 năm nên đôi khi anh mất phương hướng. Anh ấy không muốn chống lại gia đình để đến với mình nhưng cũng không muốn nhìn thấy mình khổ, không muốn thấy con không có cha. Nhưng anh cũng sợ đến với mình thì không biết sẽ thế nào? Liệu mình có phản bội, có lừa anh ấy không khi mà gia đình anh thì không cho phép con cái ly hôn khi đã kết hôn. Anh ấy cứ lo lắng (mình biết vì lòng tin anh chưa lớn). Nhưng anh yêu mình và con.


Sắp tết rồi. Năm nay mình về quê ngoại ăn tết coi như cũng gần nhà anh. Mình đã cố gắng rất nhiều để anh hiểu tình cảm của mình. Nhưng mình buồn và lo lắm. Liệu anh có thể vượt qua không? Liệu người đàn ông như anh có thể bỏ mình và con để sống tự do, để làm vừa lòng bố mẹ không? Khi mà những ngày mình sống bên anh, anh và mình đều thấy rất hạnh phúc.


- Liệu với hoàn cảnh như mình và các tác động .. liệu anh ấy và mình có thể đến với nhau không?


- Bố mẹ anh ấy (nhất là mẹ anh ấy) liệu khi biết mình có con có cho PA lấy mình không? Họ liệu có vì thương cháu mà chấp nhận mình về làm con dâu không? Hay sẽ mặc kệ để mình sinh con 1 mình?


(Cách đây nửa tháng mình có về nhà anh. Bố anh vẫn rất vui vẻ với mình. Chỉ có mẹ là không. Còn chú anh và họ hàng bên mình đều ủng hộ, vun vén). => Mình đến với tư cách là bạn thôi nhưng bố mẹ thì biết rõ mối quan hệ yêu nhau rồi. Trước ngày mình về, chị gái anh ấy có dạo qua với bố thì bố anh ấy nói: Từ giờ đến tết cấm ko được nhắc chuyện cưới xin, còn nếu vẫn muốn cưới thì qua tết ông tính cho, lẽ ra ông lo được cho 10 nhưng cưới mình thì chỉ lo 3 phần thôi vì làm to nó tai tiếng... Ít nhất ý bố PA là xuôi xuôi hơn.. Còn mẹ thì nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn lắm. Giống như mình lừa con của bà ấy đó.


Mình không biết là đàn ông họ sẽ làm gì khi chuyện này xảy ra. Mình chỉ biết anh chịu áp lực nhưng liệu anh có thể bỏ mình và con không? Vì có lần anh nói chia tay mình, ánh mắt anh buồn lắm, anh phát ốm khi nghĩ đến mình phải 1 mình và xót xa, lương tâm anh cũng day dứt khi phải nói những lời khó nghe với mình.


Mình rối lắm. Mình phải làm gì để 2 đứa đến với nhau? Giờ mình vẫn động viên anh là cứ quan tâm yêu thương nhau rồi ra tết tính sau. Mình động viên anh nếu không cưới được thì đăng ký, Anh chịu khó thiệt thòi vì mình để con sinh ra có cha và mẹ. Mình biết anh không muốn ko tổ chức cưới vì anh có cv rất tốt lại gđ gia giáo.. Cả đời mới được cưới 1 lần mà lại ko làm thì khổ anh nhiều nhưng giờ hoàn cảnh như vậy, động viên anh làm sao đây? Anh thì chỉ muốn cưới rồi đưa mình lên ra mắt cơ quan anh vì cơ quan anh có lệ là phải đưa vợ lên ra mắt (Công ty tư vấn TK GTVT Tedi) mà anh không muốn lúc đưa lên bụng mình đã to rồi thì tai tiếng lắm.


Các mẹ cho mình lời khuyên nhé. Mình thực sự yêu PA và yêu con. Mình không muốn con mình sinh ra không có bố.. Mình chỉ muốn con mình có những điều tốt nhất và mình không bao giờ muốn bỏ con mình cả... Và mình chắc chắn mình sẽ để nuôi dù mình vẫn luôn lường đến 2 tình huống xấu nhất:


1- Phải tự mình nuôi con


2- Gia đình nhà anh đặc biệt là mẹ nếu mình cứ cố đến thì có thể đến khi nhắm mắt xuôi tay bà vẫn không chấp nhận mình.


Hãy giúp mình biết mình phải làm gì? Và một người như PA liệu có sẵn sàng bỏ mình và con không?" Liệu sẽ như thế nào và về đâu? Con mình mình phải làm gì?


:Crying: