Em đã quyết định làm single mom. Mọi người giúp e nhé.
Chào đại gia đình wtt. Em đang là sinh viên, năm nay là năm cuối rồi. E có ng yêu đc 3 năm rồi nhưng đến giờ, khi e có bầu giục anh ta cưới mới biết anh ta đã có gia đình (đã có 1 bé rồi). Em đã khóc rất nhiều, đã định đi phá thai nhưng khi e biết e đang mang trong mình không phải 1 mà là 2 sinh linh bé nhỏ thì e đã quyết định giữ các bé lại. Biết là sẽ rất khó khăn nhưng e ko lỡ. Em chưa dám nói cho bố mẹ e biết. Hiện giờ e vẫn đang ở trọ cùng bạn.
Chị nào có đồ bầu và sơ sinh dư thì cho e xin vì khi e tốt nghiệp xong chắc cũng gần sinh chưa đi làm đc.
Các chị cũng cho e lời khuyên vì e chưa biết phải đối mặt với bố mẹ e ntn. Hiện e đang hoang mang lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 10
Bạn muốn xin đồ cho bé hoặc những thứ liên quan tới từ thiện thì qua box Từ thiện của wtt nhé. S2 xin đóng topic...
Em ấy xin quần áo bầu và trẻ sơ sinh cũ...
Một mình nuôi một đứa con đã thấy vất vả lắm rồi, em nuôi 2 nhóc , lại chưa có công việc ổn...