Em bé biết vẽ tranh từ trong bụng mẹ. Thật đáng kinh ngạc! Có thể mẹ không tin, nhưng đây là một sự thật thú vị!



Những tác phẩm tranh vẽ từ những em bé trong bụng mẹ, từ tuần thai thứ 32 trở đi, là giai đoạn bé bắt đầu hoạt động dữ dội. Những bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc là những chấm màu đơn sắc, nhưng lại cực kỳ ấn tượng và đáng yêu.



Những tác phẩm ra đời từ ý tưởng từ thiện, nhằm giúp những thai nhi ở Châu Phi có thể ra đời. Và đây là câu chuyện của họ:



"Hàng ngàn thai nhi đã không thể sống sót qua các kỳ sinh nở tại Châu Phi. Con số này thật đáng sợ và cần phải được giảm xuống. Và thực tế là nếu chỉ một người mẹ mang thai thì không thể giúp đỡ được gì, vì vậy chúng tôi đã đưa ra một ý tưởng từ thiện.



Để quyên góp tiền, chúng tôi để cho thai nhi trong bụng của chúng tôi vẽ tranh. Chúng tôi đính kèm cọ vẽ đã được nhúng màu trên bụng và hướng cọ vẽ về phía khung tranh. Cọ vẽ sẽ di chuyển khi em bé bên trong chúng tôi di chuyển. Đó là cách các em bé vẽ những tác phẩm nghệ thuật của mình. Các bức tranh sẽ được bán đấu giá tại một hội chợ.



Đó là một ý tưởng sáng tạo để cho bé thể hiện sự hiện diện của mình từ khi còn trong bụng mẹ. Tất cả số tiền chúng tôi thu nhận được, đã được tặng cho làng trẻ em SOS."




Bảng màu và cọ vẽ đã sẵn sàng





Cọ vẽ sau khi được nhúng màu đã được dán cố định trên bụng của mẹ





Cọ vẽ hướng về phía khung tranh, mẹ đồng thời dùng tay kích thích bé yêu trong bụng vẽ nên tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của mình





Và đây là những tác phẩm với những chấm màu đơn sắc thật ấn tượng




Các mẹ có thể xem chi tiết quá trình em bé trong bụng vẽ tranh trong đoạn video sau nhé:




Thật là một ý tưởng độc đáo phải không ạ? Các bé yêu đã thể hiện tài năng vẽ tranh từ trong bụng mẹ, và nó cũng bắt đầu từ một ý tưởng thiện nguyện đầy tính nhân văn.