Tuần trước tớ được 34w2d thì bị gò bụng nhiều quá vào bệnh viện khám thế là bị túm vào nằm theo dõi và dưỡng thai. Bác sĩ chích cho 2 mũi tăng trưởng phổi cho em bé, cho uống thuốc chống gò và tớ nằm dưỡng 3 ngày trong viện. Mới ra viện được 2 ngày nhưng tự nhiên lại hay bị đau bụng - ko nhiều lắm. một ngày khoảng 7-8 lần mà mỗi lần đau ( tội nghiệp tớ) toàn phải vào thăm toilet. buồn không chịu được. Hai đứa trước nhà tớ thì đều chẳng bị hiện tượng đau bụng thế này. Đứa thứ 2 cũng bị gò nhiều quá và sinh lúc 35w. Nhưng cả hai đứa đều có hiện tượng máu báo trước sau đấy vài tiếng mới có cơn đau đầu tiên. Tự nhiên đứa này lại khác thế làm tớ cũng hơi lo lo. Cả nhà có ai bị như tớ không thế. Nó làm tớ giống như đang nằm trên thớt ấy....