Con yêu, đầu tiên mẹ viết cho con, thật sự mẹ chẳng biết nói với ai, mẹ rất muốn viết blog, rất muốn cho mọi người biết mẹ đã có con, và mong mọi người động viên chia sẻ mẹ, nhưng lại sợ ko tốt cho con, vì mọi người khuyên mẹ, phải 3 tháng mới được nói, giờ đây dồn nén wa mẹ đành viết lên đây, mẹ biết có thể mod diễn đàn sẽ xóa topic này của mẹ mất, nhưng mẹ ko còn biết trút vào đâu nữa con àh.


Con tượng hình ngay lúc mẹ đang phân vân ko biết nên có con hay chưa, mẹ biết ba con lớn tuổi rùi, mẹ biết với tình trạng đã từng TNTC thì bắt buộc mẹ phải có liền , nhưng mẹ vẫn ham chơi quá, nên cứ suy nghĩ hoài, đưa lên bàn cân thiệt hơn nếu khi có 1 baby và rùi thật bất ngờ con về với mẹ.


Mẹ vui lắm, xua tan bao thứ lo lắng, ba con cũng vui, ông bà ngoại, ông bà nội, và cả ông bà cố của con nữa, tất cả dòng họ đều vui, và ra sức chăm sóc mẹ, mẹ vui lắm con ạ. Mẹ cố gắng hết sức để tìm tòi cho con những gì tốt nhất, cố gắng vui vẻ, cố gắng nằm yên 1 chỗ, cố gắng ăn uống, cả những món ăn mẹ nuốt ko vô, nhưng vẫn ráng ăn vì con. Mẹ mong lắm, đếm từng ngày từng giờ 1 chỉ để mong đến tuần 8 chờ thấy con trong tử cung, để mong chờ nghe tim thai con, mẹ đã làm phiền ko biết bao nhiêu người, các bác sĩ mẹ quen, các bạn học ngành y , các cô trong WTT nãy nữa. vì mẹ cứ đau bụng hoài, mẹ sợ.


Rùi mẹ không còn thấy đau nữa, ko phải suốt ngày đói bụng nữa, mẹ mừng, mừng rùi lại lo, ko biết con còn ổn không, ko biết con còn trong bụng mẹ ko, đã 3 ngày rùi, Và hôm nay mẹ thấy 1 chút màu vàng hồng lạ lùng, mẹ sợ wa con àh, mẹ sợ lại giống lần trước, mẹ muốn khóc lắm, mẹ cứ uống nước thật nhiều, mong buồn đi toilet rùi lại lật đật xem giấy có còn chất dịch ấy ko, mẹ ko dám nói ai cả, ngay cả ba con cũng ko thể ở cạnh mẹ, ba con đang sốt, và phải cách ly với mẹ, mẹ nt cho ba con biết, chỉ dám nói có 1 chút ko ổn, ba con động viên, đọc tin ba con mà mẹ lại càng khóc lớn hơn, mẹ sợ lắm, con ơi, con đã đến thì ở với mẹ nhé, mắt mẹ giờ nhòe vì nước mắt hết rùi con ạh, mẹ sợ lắm, mẹ muốn viết blog nói mọi người nghe ko phải để mong lời chúc mừng nữa, mà chỉ cần 1 chút gì đó động viên nhưng lại sợ có điều ko tốt. Có phải con đang sắp xa mẹ ko, sao thế hả con, bộ mẹ xấu lắm hả? mẹ đã cố gắng lắm rùi, con ơi ở lại với mẹ nhé, mẹ mong con lắm, con yêu ơi. Mẹ buồn muốn khóc nè, mẹ đã đọc kinh 2 lần rùi, lần nào cũng 50 hết, con ơi, hãy cố gắng với mẹ nhé, mẹ yêu con. Chỉ ngày hôm nay thôi, và chỉ lần này thôi, mẹ sẽ khóc hết nước mắt, mẹ sẽ khóc cho đã, rùi sẽ ko khóc nữa, mẹ sẽ cẩn thận hơn, sẽ cười nhiều hơn để con khỏe nhé.