Các chị ơi, giúp em với ! Em đang thấy khó nghĩ vô cùng... hai vợ chông đang chờ đưa con đầu lòng, em thích con gái, ong xã thì thích con trai, mọi người trong nhà thì lại nói năm Dần không nên sinh con gái. Nên 2 vc cũng cố canh để sinh con trai . Em đang ở tuần thứ 20 rồi, đi siêu âm bác sĩ bảo bé gái .. em thấy mâu thuẫn lắm, vừa vui vừa buồn... vẫn thích có con gái, nhưng lại sợ nó khổ ( người ta nói tuổi dần cao số ... ), mà từ lúc có bầu vẫn có suy nghĩ là mình sẽ sinh con trai , không ngờ... Từ mấy hôm nay em lúc nào cũng suy nghĩ, ông xã cũng động viên nhiều lắm, nhưng không thấy vui như lúc trước nữa... chẳng thiết an uống , chăm sóc gì nữa .. Em lo quá , tâm lý như vậy không ổn tí nào, ma nghĩ hoài vẫn không thông suốt được...:Crying: