Có tang khi mang bầu, tinh thần sa sút...Mong mọi người chia sẻ và cho lời khuyên!!!
Chào mọi người! Mình đang ở trong 1 tâm trạng rất chán nản và lo âu, mệt mỏi cứ như lún trong đống bùn lầy vậy. Mình mất ba cách đây hơn hai tháng, khi đó mình đang mang bầu 10 tuần. Vì nỗi buồn lúc ấy quá lớn nó át hết niềm vui có con, và mình đã khóc + buồn bã mãi thời gian đầu dù biết là như thế rất có hại cho con. Sau đó mình cố gắng hướng sự quan tâm tới những việc khác và cố gắng thư giãn, ăn uống. Các kết quả siêu âm, xét nghiệm vẫn tốt.
Sau khi ba mình mất trong gia đình có chút ít xáo trộn vì nhịp sống yên ả ngày trc đã không còn, hai chị em mình đều có gia đình nay thay phiên ở với mẹ, những ngày gia đình chị ở bên chồng thì mình sang ngủ với mẹ (nhà chồng chị ở xa, nhưng lại gần nơi anh chị làm việc, chị lại có con nhỏ nên phải sắp xếp công việc để vừa giữ được con vừa đi làm, chị làm phóng viên nên thời gian tương đối thoáng, hôm nào không sx đc chị phải gửi con ở nhà nội). Ba chồng mình đi làm đêm nên chồng mình cũng không thể sang ngủ cùng mà phải ở nhà với mẹ anh. Dù sao trong nhà cũng nên có đàn ông. Hai vc mới cưới được 7 tháng đến nay mình bầu cũng 5 tháng rồi, vẫn còn quyến luyến và vì 2 vc đi làm xa đến tối về mới gặp nhau, mới có con đầu mình lại muốn ở bên cạnh chồng chia sẻ những cảm xúc, các thứ, mẹ nào đã trải qua sẽ hiểu. Những ngày sang ngủ cùng mẹ mình thấy như 2 vc cũng xa cách đi vì quá ít thời gian dành cho nhau, ngủ cùng mẹ mình rất nhớ chồng nhưng cũng thương mẹ mà chưa có cách nào khác.
Không biết mọi người có bảo mình ích kỷ không, nhưng mình cảm thấy thương cho em bé của mình quá, vì đã không được nhận những gì tốt nhất về tinh thần. Hiện tại khi ở bên chồng thì mình lo lắng cho bên nhà mẹ, khi ở bên mẹ thì mình lấn cấn chuyện nhà chồng, dù bên đó cũng thông cảm nhưng mình cảm giác bmc cũng không vui, vì mình sống như cái bóng, đi nhiều hơn ở.
Mặt khác, mong nhận được sự chia sẻ của chồng nhưng anh lại k quan tâm và chia sẻ được như mình mong đợi, lại sẵn chán chường và lo âu nhiều điều nên mọi cảm xúc trong mình càng dồn nén...Thực sự mình cảm thấy tồi tệ vô cùng, lại trong khoảng thời gian mang thai, khi mà ai cũng muốn được thư thái, hạnh phúc để chào đón con yêu.
Mình đọc trên mạng nói stress và lo âu kéo dài khi mang thai sẽ gây sinh non, trẻ dễ bị tự kỷ, hay quấy khóc, biếng ăn, chậm lớn...Nghe mà phát hoảng vì những yếu tố đó gần như ảnh hưởng đến cả cuộc đời em bé...Mình muốn hỏi các mẹ có ai cũng trải qua thời gian khó khăn khi mang bầu không và em bé của các mẹ có lanh lợi, thông mình như bình thường không???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em thì cũng phải trải qua giai đoạn đau đớn là mất ba rồi ạ, nhưng không ở trong hoàn...
mình có cơn co sớm...
chị dâu mình mang...