Tình hình là em đang ở tuần 31 rồi. con đạp hoành tráng luôn. Tự nhiên 4giờ sáng hôm qua em dậy không thấy nàng ngọ nguậy gì, em chờ và chờ đến sáng thì chỉ thấy thỉnh thoảng hích 1 cái rất nhẹ. còn mọi hôm cứ 2 bên sườn nàng đạp. em làm đủ trò, nào là đi bộ, vỗ bụng, ấn nhẹ nhưng không thấy nàng phản ứng gì. đến chiều mới thấy đạp ở tít bụng dưới, thỉnh thoảng sờ trên bụng trên, chỗ trên rốn thì thấy có cái gì cứng cứng. em lo quá đang định đi khám thì thấy đạp liên tục nên lại thôi. vậy các mẹ cho em hỏi có phải hôm nay con em quay đầu nên không đạp không, đến chiều quau xong rồi mới đạp không hả các mẹ


?