Thân chào các chị em trong diễn đàn!


Đây là lần đầu tiên em viết bài trong topic này mong các chị em lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm giúp em ạ. Em đang mang thai đứa con đầu lòng, dự sanh là 10/10/2014. Tình hình là trong những tháng cuối này, cơ thể em trở nên khác lạ. Em biết là em bầu cao, sự phát triển của bào thai làm chèn các nội tạng trong cơ thể em như: phổi, tim, dạ dày... nên cơ thể em không cảm thấy đói và cũng không cung cấp được thêm dinh dưỡng cho thai nhi. Đối với em, mỗi ngày ăn chẳng được bao nhiêu do thai cao nên ăn xong là mặt mày em tái mét, chóng mặt, thức ăn thì chận đến ngang cổ. Em mệt mỏi với tình trạng này, muốn ăn cũng ăn không được. Nhiều người có bày cho em là ăn xong thì đi bộ cho tiêu, em cũng làm như vậy. Nhưng càng đi em chỉ càng thêm mệt, chóng mặt và đôi chân thì chịu đựng sức ép của cả người nên cũng mỏi thêm. Có chị em nào từng gặp trường hợp giống em không ạ? Xin hãy chia sẻ kinh nghiệm cho em với nhé. Em xin cảm ơn mọi người nhiều.