Các mẹ ơi ! em cũng dự sinh vào ngày 30/1/2012 , sắp chào đón con gái đầu lòng rồi .


Về sức khõe thì em ok lắm , vẫn ngủ ngon , ít đau nhức , con thì phát triển tốt...


Nhưng về tinh thần thì hơi không ổn . Vì chồng em phải đi công tác xa , em phải về nhà bố mẹ đẻ để sinh .


Bố mẹ em là người rất phân biệt nam nữ giời tính , em 20 tuổi rồi mà bố mẹ còn ráng được một thằng cu đó .


Cứ gặp ai có toàn con gái cũng khuyên người ta đẻ thêm , em nghe mà khó chịu lắm !!! Trong khi đó , 3 chị em gái em người nào cũng học giỏi , siêng năng , phải nói là bố mẹ nhờ mấy chị em gái rất nhiều.


Từ nhỏ , các chị em gái đã biết phân chia và làm hết công việc nhà , giờ các chị em gái đi học hết , thiệt nhà không khác gì cái chuồng heo luôn !!! Thế mà bố mẹ em cũng không thấy trân trọng điều đó các mẹ ạh ... Tủi thân quá huuuu...uuuu...


Đặc biệt , giờ em lại mang bầu con gái .... em sợ về nhà bố mẹ sinh quá ! nhưng không về thì chẳng còn chỗ nào mà đi . Em sợ được "chăm " thì ít mà "hành" thì nhiều ...


Em lại sợ về ở với bố mẹ rồi , mà bố mẹ cứ nhai đi nhai lại mấy quan niệm cũ , chắc em lại bỏ nhà ra đi luôn quá !!!


Các mẹ có cách nào giúp em thuyết phục bố mẹ thay đổi quan niệm cũ đi không ?


Mong phản hồi của các mẹ huuuu...uuuuu