Bên nhà mình, ai cũng bảo, chồng mà đưa vợ đi sinh thì sinh rất khó và rất lâu, và đưa ra nhiều ví dụ, bà ngoại, mẹ ruột mình, các dì, mẹ chồng , và cả những người ko quen biết. Mọi người bảo, có người kia ko nghe để chồng đưa đi sinh, đau hoài ko sinh được đến khi người chồng vừa bước ra khỏi bệnh viện thì nghe điện thoại vợ đã sinh rùi.
Có phải là ko nên cho chồng đưa đi ko?
Mình trước giờ đi đâu cũng ox chở đi cả, giờ hôm qua nghe ox phán, mai mốt đau đón taxi đi, rùi sinh xong sẽ chạy lên sau. Nghe mà buồn não ruột.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hihi ,mẹ Ahoj đẻ nhanh thật đấy :Drooling:. Mà công nhận ,tụi mình ở xa...