Chào cả nhà,mình là thành viên của clb nay khá lâu rồi ,nhưng vì công việc bận bịu nên chỉ thỉnh thoảng ghé lên thăm,và xem bà con bàn tán tâm sự một chút chứ rất ít tham gia, với lại chẳng biết tham gia đề tài nào,nhưng bây giờ mình có một niềm vui muốn chia sẽ cùng các mẹ,muốn cùng các mẹ trao đổi ,tâm sự và theo dõi sự lớn lên của bé yêu@};-@};-@};-@};-@};-.
Mình mới biết tin hôm qua thôi nhé,mình đang mang thai cháu thứ 2,đứa thứ 2 mà mình vui y như mới mang thai lần đầu,các mẹ biết sao không,vì ông xã hơn mình gần chục tuổi,mình cũng 35 rồi,hiiii...con gái đầu của mình đươc 7 tuổi nên tính có lại cháu thứ 2 gần 1 năm rồi,trông lắm ..hơn nữa ở cơ quan mình có hai mẹ cùng lứa với mình đã mang thai đứa thứ 2 được 3,4 tháng...nên càng làm mình sốt cả ruột,hiiiiiiiii..Bây giờ hay tin rất rất vui...:),.. không biết ông trời ban cho mình con gì đây nhỉ? ,không nói chắc mẹ nào cũng hiểu,ai cũng mong có nếp có tẻ cho nhà nó vui đúng không?.thật ra vợ chồng mình chẳng tính ngày tính tháng,(mấy tháng đầu còn tính,tính mãi không được thôi thả đại chứ tịt luôn cũng mệt,hiiiiiiii),trông thì trông như con nào mình cũng vui cả,hiiiiiiiii.....Các mẹ nào biết mang thai con trai ,con gái khác nhau thế nào không?thích ăn gì? nghén thế nào?....Còn nữa thời gian đầu cần bổ sung chất gì, ăn gì?...7 năm rồi mình chẳng nhớ nữa, với lại giờ mình không còn mẹ nữa,mình phải tự lo tù đầu đến cuối thôi(Giá như có mẹ ...nhớ mẹ quá:((.).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1