Các chị ơi, mình thật hạnh phúc khi biết đã đậu thai. Vợ chồng mình đã chờ đợi điều này 3 năm rồi. Các chị chia sẻ niềm vui này với mình nhe! Tụi mình định tháng 9 này sẽ đi nhờ bác sĩ hỗ trợ nhưng tự nhiên ông trời lại thương tụi mình.
Cầu mong tất cả các anh chị đang điều trị hiếm muộn đều có được hạnh phúc này. :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Các mẹ và các thiên thần sắp chào đời có khỏe không?
Mình là Nghé Vàng, người đã mở topic này. Nhưng không biết tại sao mình...
sau khi mẹ sinh anh Bo (đẻ mổ), trong 1 năm thì 2...
Vào toppic này đọc mới thấy nhiều mẹ giống tâm trạng của mẹ lắm í !
Có con trong cuộc đời mẹ vui lắm ... Sang tháng...