Có tin vui này mình muốn chia sẻ với các mẹ bị trĩ nè. Số là mình có bầu hơn 2 tháng bị trị ngoại, độ 3 luôn, đau kinh khủng. Đi BV thì BS bảo tùy mình nếu chịu không nổi thì cắt, nhưng cắt sẽ ảnh hưởng đến bé vì có chích thuốc tê và uống kháng sinh. Hai vc nghe mà muốn khóc. Về nhà mình tìm hiểu đủ cách rồi may làm sao biết được chị này, trị bằng cách bấm và hơ mấy huyệt làm cho búi trĩ bớt đau dần rồi lên hẳn luôn. Một ngày mình làm 2 đến 3 lần, chỉ vậy mà 3 ngày sau là mình hết đau, hôm sau nữa sờ vào k thấy gì nữa.


Đỡ nhất là không phải uống thuốc, không cắt. Ban đầu mình cũng hơi lo không biết ấn huyệt thế có sao không, mang đi hỏi BV Y học dân tộc thì BS bảo 2 huyệt đó không hại mà rất tốt cho bé với mẹ, giúp nhau bám chắc hơn, nếu nhau bám thấp cũng sẽ cao lên.


Mình chỉ báo giúp các mẹ bị trĩ cách của mình chứ k quảng cáo nhé. Vì mình cũng từng là người trong cuộc. Nếu ai muốn trị thì có thể thử vì chị ấy chỉ thu tiền sau khi các mẹ hết đau.