Chào các mẹ, vợ em ngủ rồi các mẹ ạ. Chả là lúc nãy vợ em có một hiện tượng lạ lắm. Vợ em có thai cũng được 5-6 tuần rôuf, lúc nãy lúc sắp đi ngủ, vợ em kêu hình như đang có cảm giác như có cái gì đó đang bám víu trong tử cung, lúc đau lúc không và bị từnd cơn.


Đi làm cả ngày thì ko sao nhưng lúc đi ngủ lại bị. Theo em được biết giai đoạn này thai đàn bám vào tử cung để lấy chất dinh dưỡng, bám càng chặt càng tốt nên mới có hiện tượng như vậy. Em nghĩ ngư vậy không biế có đúng không?


Vậy mẹ nào đã từng bị như vậy, có cảm giác như vậy thì cho em chút kinh nghiệm hoặc lời khuyên với.


Nhìn vợ như vậy cũng ko đành lòng các mẹ ạ :(