Các mẹ ơi !!!!!!! giúp em với, e mang thai lần đầu
các mẹ ơi!! e mới đi khám hôm 12/3 bác sĩ bảo bầu đc 5 tuần r, lúc vừa lên bàn s.a đầu dò thì e thấy đũng quần có máu tươi, bác sĩ bảo e phải cẩn thận k sẩy, híc, kê cho e 1 đơn thuốc vừa đặt vừa uống, khi về nhà thì thấy ra 1 tí máu màu đỏ sẫm, xong đi ngủ thì sáng hôm sau lại bình thường, r ra máu nữa nhưng ra dịch màu nâu nâu, hơi hôi nữa (dịnh này e có từ lúc bắt đầu chậm kinh) e nghĩ là k phải mua thuốc kia của bắc sĩ đặt nữa, e mua sắt về uống thôi. hồi đầu chưa di khám mệt mỏi lắm, k chịu ăn nữa, thèm gì thì là đòi ăn bằng đc, mà tài e chỉ đòi ăn sữa chua mít với trà sữa thôi, còn sau hôm hết ra huyết thì ng cũng bt, k mệt lắm nhưng bụng thì cứ phình thế nào ấy, e k biết có phải hôm bị ra máu í là e bé bị trôi ra k?? thi thoảng lại đau bụng như đến tháng í ạ, vì k có time lên e chưa đi kiểm tra đc :( huhu có mẹ nào như thế k? giúp e với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị lần đầu có bầu cũng ngố lắm, bị ra máu biết là dọa sẩy rồi mà đi khám bs...
không được làm bất cứ việc gì. nằm nghỉ trên giường. nằm ngửa, bắt chéo chân và gác chân lên...