Các mẹ ơi, tâm trạng em bây giờ đang rất tồi tệ, bthuong vòng kinh của em là 45 ngày, ngày kinh cuối của em à 18/8, bjo đã là 23/10, em thử que đc 2 vạch, tuần trước siêu âm là thai 4 tuần 5 ngày, chưa có tim thai, phôi thai, hnay đi siêu âm lại, bác sĩ nói 6 tuần 1 ngày, chưa có tim thai, túi ối méo, e đã đọc nhều bài viết của các mẹ về vấn đề này nhung thực sự em rất hoang mang, đây là lần mang thai đầu tiên, chưa bao giờ em thấy lo lắng như thế này.. :(. Bác sĩ bảo 1 tuần nữa lên khám lại nhưng em vẫn rất lo, đang tính sang tuần ra mấy địa chỉ mà các mẹ khuyên ở hà nội để kiểm tra, e rất mong được các mẹ an ủi, hy vọng con em k bỏ em mà đi :((