Em đang rất cần đến sự giúp đỡ của các chị!


Vấn đề của em có lẽ các chị rất hiểu và có thể trả lời được em cảm ơn các chị trước!


Em bắt đầu thả để chuẩn bị đón một con mèo đáng yêu, và tháng vừa rồi em đã đi SA trứng thì KQ là:


Chỗ thứ nhất, ngày 10/05 em SA ở chỗ BS Thủy ở Phươg Mai thì là vào ngày thứ 13 của CKK có NMTC là 9mm, có một nang trứng ở BT trái là 22mm.cô ý khen là NM ba lá rất đẹp, trứng to (22mm, mày ăn gì mà trứng to thế mới có ngày thứ 13)


Chỗ thứ hai, ngày 11/05 em SA ở chỗ gần BV Bạch Mai là vào ngày thứ 14 CKK có KQ là NMTC 9mm, có một nang trứng ở BT trái là 14mm; có nhiều dịch douglas. em nghi ngờ ông bác sĩ này vì chông mặt non choẹt. Vì lo lằng cho quả trứng trong cơ thể mình em quay lại chỗ bác sĩ Thủy ở Phương Mai ngay chiều hôm đó thì bác ý nói là trứng đã rụng. em hỏi là tại sao còn một nang là 14 mm trên kết quả thì bác ý nói là đó là cái xác trứng, Bsi dặn về QH vợ chồng đi.


Vấn đề của em bây giờ đang lo lắng là:


- Tại sao chỉ có nang trứng ở một bên Buồng trứng trái, vậy BT phải của em đang gặp vấn đề gì?


- Có phải đúng là ngày thứ 13 trứng là 22 mm và ngày thứ 14 trứng đã rụng chỉ còn lại xác trứng như lời cô Thủy ở Phương mai hay là trứng của em teo đi chỉ còn 14 mm? Khó hiểu qua!!!


- Với kết quả như trên theo các chị nội tiết của em có bình thường không? KN của em rất ít, không đều lắm, 28 đến 33 ngày. nhưng trứng lại to và NMTC chuẩn theo như lời cô Thủy nói. Em có cần làm xét nghiẹm nội tiết nữa hay không?


- Theo như lời B sĩ dặn thì về VC quan hệ đi; XXX ngày 11/05 đến nay đã hơn một tuần em thử quichtisk thì chỉ có một vạch? chán


Các chị ơi các chị giúp em với em cảm thấy rất lo lắng vì có lần trước khi lấy chồng em và chồng em đã từng có con nhưng do chưa cưới nên chúng em đã quyết định hút cái thai đó, giờ em hối hận vô cùng và còn lo lắng lắm vì em sợ ông trời phạt em ác không cho có bầu nữa thì em bị thanh lý quá!