Em đang lo lắng quá, hôm chủ nhật vừa rồi (12/11) siêu âm kết quả báo thai tương đương 6 tuần, có túi thai, có túi ối, không thấy phôi. Bác sĩ siêu âm bảo khả năng hỏng rồi, hôm nay xử lí luôn cũng được hoặc để thêm 2 ngày siêu âm lại cho khỏi ân hận


Nghe xong nẫu hết cả ruột, bác sĩ khám thì hôm t4 (8/11) thì ngồi tính toán 1 hồi bảo là chu kì e dài, nên đến thời điểm ấy chỉ tầm hơn 4 tuần. Hẹn hôm chủ nhật ấy đến siêu âm lại, mang kết quả sang khám, thì bác sĩ chỉ bảo cố thêm tuần nữa rồi cho thuốc.


Em mông lung quá, chỉ biết tin tưởng con vẫn còn. Mà từ đầu e cũng chưa thấy nghén ngẩm gì nên càng lo lắng, có 1 đợt bị cảm mất mấy hôm nữa. Mai em có hẹn khám lại, nẫu hết cả người. Đến công ty không buồn làm ăn gì


Em cảm thấy mất phương hướng quá muốn xin ít chia sẻ của các chị đã trải qua rồi ạ ;(((


Cả cho em xin địa chỉ khám các chị thấy uy tín ạ, e đã đi 2 chỗ vì thấy n cứ không ổn


à cho em hỏi mầm thai có phải là phôi thai không ạ ?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của anhanhhhhh