E mang thai mới được 13w, tối qua ăn uống chẳng biêt thế nào mà đến đêm thì cứ nằm trên giuờng mà nôn ra cả bằng mũi. Gần sáng thì lại bị ông tào tháo ông ý đuổi. Sáng đến giờ chỉ được húp nuớc cháo trắng. May mà ko thấy hiện tuợng gì nữa. Không biết có ảnh hưởng gì đến baby của em không nưã. Mà không dám đi viện vì bố em cũng bị sơ sơ mà vào viện từ T6 vùa rồi giờ vẫn chưa cho ra. Mặc dù không có di nữa. Vừa nằm ở nhà vừa sợ. Mà mẹ em là nấu ăn cẩn thận lắm, không có cho ai đi ăn hàng quán đâu. Thế mà 2 bố con lại đều bị. Mong các mẹ nhà mình àn uống cẩn thận nhé.