Hic... Em biết là vấn đề này k phải vấn đề mới nữa nhưng hiện giờ em đang hoang mang quá, mong các mẹ giúp đỡ em với.
Chẳng là vợ chồng em đang cố gắng để có em bé nên đợt vừa rồi cũng là kỉ niệm 5 năm yêu nhau thì chúng em có sắp xếp công việc để tổ chức 1 chuyến du lịch ngắn ngày. Tuy nhiên bắt đầu vào hôm đi thì em có hiện tượng là ho, em có uống 2 viên thuốc cảm rồi thôi k uống nữa. Vì chỉ ho k thôi nên vợ chồng em vẫn quyết định đi du lịch (đi biển ạ). Sau ngày đầu tiên bơi lội thì em về bị ho nhiều hơn và có hắt hơi nhưng em k uống thêm thuốc gì. Sau đó 1 hôm thì k hắt hơi nữa mà chỉ còn ho. Về nhà 2,3 hôm thì khỏi hẳn. Sau khi hết QKD (17/08 dương lịch) và trước khi bị ho thì vợ chồng em cũng có quan hệ khoảng 2,3 lần. Khi đi chơi (23,24/08) thì cũng có 2 lần. Tính đến hôm qua em bị chậm 4 ngày và em thử que lên 2 vạch. Bây giờ em lo lắng quá, nghe nói bị cúm thì virus sẽ ăn mất thai nhi. Nhà em mong mãi mới có em bé, giờ mà k giữ được con thì chắc em chết mất. Các mẹ ơi liệu con em có sao k? Khoảng bao nhiêu tuần đi SA thì biết được dị tật của thai nhi hả các mẹ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1